Chôn nhau cắt rốn
-
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khoe với các nhà khoa học quốc tế, từ khi ông đến Bình Định, thì ít nhất, ông có nói với 5 tỉnh, thành phố trên cả nước rằng: "Bình Định có một trung tâm khám phá khoa học như vậy. Nhưng các nơi lại không có, thật là điều đáng tiếc và thiệt thòi, cho người dân".
-
Làng Gia Đẳng – quê hương của Đại tướng Đoàn Khuê là vùng biển bãi ngang xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Người dân nơi đây ngoài đánh bắt thuỷ hải sản còn làm ra thứ nước mắm đặc sản, vang danh khắp đó đây, ăn là ghiền.
-
Từng bươn chải nhiều nghề trên mọi miền đất nước, cuối cùng anh Hải nhận ra quê hương là chùm khế ngọt. Vì vậy, anh đã trở về nơi chôn nhau cắt rốn lập nghiệp, kiếm tiền tỷ mỗi năm nhờ nghề sản xuất vôi bột phục vụ nông nghiệp, giúp đỡ mọi người, được bình chọn Nông dân Việt Nam xuất sắc 2023.
-
Sông Châu (còn gọi Châu Giang) là con sông khởi nguồn từ sông Hồng và chảy trọn vẹn trong địa phận Hà Nam, làm ranh giới tự nhiên giữa thành phố Phủ Lý, thị xã Duy Tiên và các huyện Bình Lục, Lý Nhân rồi lại đổ ra sông Hồng.
-
“Tốt nghiệp đại học, hai tháng sau em trúng tuyển vào làm tiếp viên hàng không rồi sang Canada định cư. Dù sống ở đâu, thu nhập thế nào thì tâm hồn em vẫn luôn gắn liền với những kỉ niệm khi còn ở Việt Nam, vẫn luôn mong muốn có thể góp phần giúp đỡ người nghèo”.
-
Một số làng cổ hình thành từ xa xưa ở Quảng Trị nay vẫn còn giữ nguyên tên gốc làng cũ từ phía Bắc đèo Ngang trở ra như làng Cổ Trai (huyện Vĩnh Linh) là một trường hợp đặc biệt. Tên làng cổ này vốn xuất xứ từ trấn Hải Dương, ngày nay thuộc TP Hải Phòng.
-
Một buổi chiều, TP.HCM trời mưa một cách lãng xẹt, cô bạn quê ở Bình Định nhắn: “Qua ăn cơm mắm ruột nghen”. Tò mò, tôi mặc vội chiếc áo mưa rồi vù xe đi.
-
Với những ai lớn lên ở miền biên giới Tịnh Biên (tỉnh An Giang), nấm mối không phải là món ăn xa lạ. Tuy nhiên, xét về độ hiếm thì loại nấm này thuộc hàng khó kiếm, vì mỗi năm chỉ xuất hiện vào mùa mưa và chỉ mọc 2-3 tháng.
-
Nguyệt Lãng (trăng sáng) - đó chính là làng tôi, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi.
-
Sinh sống và lập nghiệp ở Mỹ, song siêu mẫu đồ lót Raychel Frew luôn dành một tình yêu mãnh liệt cho đội tuyển quốc gia Australia, nơi “chôn nhau cắt rốn" của cô.