Chư Sê

  • Sau khi “thủ phủ vàng đen” ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) trở thành mảnh đất nợ nần, nhiều gia đình tán gia bại sản phải rời xứ đi nơi xa làm ăn để trả nợ. Ngược lại, một số gia đình vì cha mẹ già, con thơ không thể đi nên đành bám trụ lại quê nhà. Trước tình hình đó, Hội Nông dân huyện Chư Sê đã vận động nhiều nguồn kinh phí để xây dựng các mô hình nhằm giúp bà con phát triển kinh tế, xóa nợ.
  • Liên quan đến việc tuyến đường tránh Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai) bị hư hỏng, sụt lún, nứt toác hơn 100m, theo đánh giá ban đầu, mưa lớn chỉ là tác nhân, không phải là nguyên nhân chính.
  • Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 6h10 ngày 03/8, tại Km1633+100 đường HCM, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai (qua chợ Chư Sê ) do khách giường nằm BKS 19B -00918 chạy hướng Gia Lai - Đăk Lăk mất lái lao vào ven đường khu vực trước Chợ Chư Sê làm 3 người chết và 2 người bị thương.
  • Nắm bắt nhu cầu tiêu thụ nấm ngày càng cao của người tiêu dùng, anh Phạm Văn Đồng (thôn Bầu Zút, thị trấn Chư Sê, Gia Lai) đã quyết định đầu tư trồng nấm theo hướng hữu cơ để bán. Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng nấm của anh đã thành công, đem lại nguồn thu nhập khoảng 600 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.
  • Nhằm cứu nông dân “thủ phủ” hồ tiêu, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê (Gia Lai) đã triển khai mô hình trồng dâu nuôi tằm bằng kỹ thuật và giống mới.
  • Hàng nghìn viên đá chẻ, hàng chục m3 đá tảng vẫn nằm ngổn ngang dưới ruộng lúa thuộc xã Kông Htok, huyện Chư Sê (Gia Lai). Dù “đá tặc” đã mở con đường lớn để vận chuyển đá ra ngoài tiêu thụ, nhưng chính quyền địa phương không hề hay biết.
  • Những năm vừa qua, do bệnh tật gây hại nên hơn 3000 ha hồ tiêu của những hộ dân huyện Chư Sê (Gia Lai) bỗng nhiên chết trắng trụ. Tận dụng những trụ tiêu này, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đưa giống sachi về trồng trên những gốc tiêu chết. Tuy nhiên, liệu loại cây mới này có phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây khi mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong những vườn tiêu chết này?
  • Những năm vừa qua, do bệnh tật gây hại nên hơn 3.000 ha hồ tiêu của những hộ dân huyện Chư Sê (Gia Lai) bỗng nhiên chết trắng trụ. Tận dụng những trụ tiêu này, nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đưa cây sachi về trồng trên những gốc tiêu chết. Liệu loại cây mới này có phù hợp với thổ nhưỡng nơi đây khi mầm bệnh vẫn còn tồn tại trong những vườn tiêu chết này?
  • Thấy đàn gà của gia đình bỗng lăn ra chết, do tiếc nên ông Anhut đã phân phát số gà này cho nhiều hộ trong làng để làm thịt ăn. Sau khi ăn, nhiều người có biểu hiện ngộ độc nên phải nhập viện cấp cứu.
  • Cây tiêu chết, nông dân kéo nhau trồng nghệ và giờ hàng trăm ha nghệ trên địa bàn huyện Chư Sê và huyện Chư Pưh (Gia Lai) dù đã đến thời kỳ thu hoạch, nhưng không có thương lái đến thu mua. Nhiều hộ dân đang “méo mặt” vì đào nghệ lên ế chỏng chơ thì không bán được, mà để dưới đất lâu ngày cũng thối nát.