Chụp ảnh kỷ yếu
-
Dù còn nhiều khó khăn nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng của thầy và trò, 2 lớp học ở một ngôi trường miền núi tỉnh Hà Tĩnh đã có kết quả "như mơ" khi 100% em học sinh đỗ đại học.
-
Nghe thấy tiếng động mạnh, người mẹ không hề do dự lập tức chạy vào ôm lấy con đang nằm trên võng, lấy toàn bộ thân mình ra che chở con để bé tránh bị ốp trần rơi trúng.
-
Trong khi đang nhiệt tình tạo dáng để chụp ảnh kỷ yếu hoàn hảo nhất thì học sinh cười ra nước mắt vì bỗng dưng có "kẻ thứ 3" xuất hiện.
-
“30 em học sinh bị tai nạn trên xe khách là do tổ chức đi chơi tự phát, nhà trường đã quán triệt rất chặt chẽ về việc chụp ảnh kỷ yếu và tổ chức liên hoan. Rất may các em chỉ xảy ra xây xước nhẹ, chứ không thì hậu quả không biết đi đến đâu...”, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Đắc Bằng thông tin về vụ việc.
-
Chiếc xe ô tô đang lưu thông trên quốc lộ 47 từ TP.Sầm Sơn về TP.Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa), đến xã Quảng Phú (TP.Thanh Hóa) đã bị mất lái, khiến xe bị lật xuống bên đường.
-
Trong khi các bạn đều ghi mong ước của mình về học tập, ước đỗ đại học thì một mình Phương Anh mắt ướt nhòe, trên tay cầm trang giấy với dòng chữ: “Mong bố khỏi bệnh”.
-
Cuối thu, đầu đông, những sinh viên năm cuối lại cùng nhau đi chụp ảnh kỷ yếu. Nhờ đó, dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu cũng được dịp kiếm bạc triệu mỗi ngày.
-
Sử dụng trang phục và bối cảnh Trung Quốc, bộ ảnh kỷ yếu "Bến Thượng Hải" gây tranh cãi.
-
Những ngày đầu xuân, vườn dâu tây của ông Nguyễn Văn Tý ở bản Nà Bó (xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) luôn nhộn nhịp khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm... Mỗi năm, ông Tý "bỏ túi" hơn 300 triệu đồng từ bán quả dâu tây và bán cả cảnh quan cho dân phượt "tự sướng"...