Chuyến đi kết nối của nông dân xuất sắc

Thứ bảy, ngày 19/10/2013 17:33 PM (GMT+7)
Hành trình khám phá danh lam thắng cảnh Quảng Ninh trong 2 ngày 16 -17.10, do Báo NTNN phối hợp cùng Công ty CP Phân bón Bình Điền tổ chức ngay sau Lễ trao tặng danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013”, đối với 62 nông dân thật sự ý nghĩa.
Bình luận 0
img
Từ chuyến đi này, những ND xuất sắc không chỉ hiểu nhau hơn, cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm sản xuất- kinh doanh mà đã có những hợp đồng được ký kết...

Như anh em một nhà

Đoàn đã đến thăm vùng đất thiêng Yên Tử - cái nôi của Phật giáo Việt Nam. Từ cái nắm tay dắt nhau vượt qua hàng trăm bậc thang chinh phục đỉnh thiêng Yên Tử, những chai nước nhỏ chuyền tay nhau… đã kết nối những ND từ vùng địa đầu đến nơi tận cùng của Tổ quốc lại gần nhau hơn. Ông Võ Hồng Ngoãn (tỉnh Bạc Liêu) xúc động: “Chỉ vài giờ cùng nhau viếng vùng đất Phật, tôi thấy mọi người gắn bó với nhau như anh em ruột thịt”.

Những nông dân tiêu biểu 2013 trao đổi kinh nghiệm trong chuyến đi tham quan tại Quảng Ninh
Những nông dân tiêu biểu 2013 trao đổi kinh nghiệm trong chuyến đi tham quan tại Quảng Ninh

Qua chuyến đi mới thấy, mọi sự kiện và thăng trầm của ngành nông nghiệp Việt Nam vẫn luôn được những “lão nông” quan tâm cập nhật tường tận. Họ day dứt với mỗi vấn đề nan giải, trăn trở với những đường đi nước bước không chỉ để phát triển kinh tế, làm giàu cho riêng mình mà quan trọng hơn, trong câu chuyện, mọi người luôn học hỏi, tìm phương án tối ưu nhất mà những nông dân tiêu biểu khác tích cóp được để về phổ biến” cho bà con nông dân quê mình. Đại diện Công ty Phân bón Bình Điền, chú “Ba” (ông Vương Hoài Ân - PV) mái tóc đã điểm bạc nhưng vẫn đôn đáo, lo lắng mọi bề cho cả đoàn từ ngày đầu đến ngày cuối. Ông Ân tâm sự: “62 nông dân xuất sắc 2013 là những hạt giống của nền nông nghiệp Việt Nam. Chúng tôi phải chăm lo cho họ thật chu đáo”.

Hẹn gặp lại nhau mùa “tôn vinh” sau

Không chỉ đơn thuần là du lịch và khám phá, chuyến đi còn là cơ hội để 62 nông dân 62 tỉnh thành gắn kết với nhau qua những “hợp đồng” phân phối và giới thiệu sản phẩm, sáng kiến.

Chiếc vòng ngọc trai giá... 180 tấn thóc
Trong hành trình tham quan Quảng Ninh, đoàn nông dân xuất sắc dừng chân tham quan điểm bán ngọc trai. Ông Đoàn Văn Bấu (Kiên Giang) khiến cả đoàn cười rôm rả khi quy giá chiếc vòng ngọc trai hơn 700 triệu đồng bằng… 180 tấn thóc.


Lão nông Nguyễn Đức Thành (tỉnh Bắc Giang) chia sẻ: “Tôi cũng kết nối được với các bác ở một số tỉnh thành như Quảng Ninh, Bình Định… sắp tới tôi sẽ sắp xếp xuống nhà các bác để bàn việc, nếu được thì chúng tôi sẽ hợp tác để phân phối các sản phẩm phục vụ nông nghiệp do tôi sáng chế đến bà con nông dân ở các tỉnh ấy”. Với ông Ngô Văn Tích (tỉnh Quảng Ninh) thì: “Nói thật, qua chuyến đi này tôi học được rất nhiều kinh nghiệm hay và bổ ích. Tuy nhiên do thời gian hơi ngắn nên tôi chưa có dịp tìm hiểu tường tận. Sắp tới, tôi sẽ cùng cậu con trai vào miền Nam để học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế từ các bác trong đó”.

Những cuộc trao đổi tâm tư, những chia sẻ thú vị về gia đình, về công việc và định hướng sắp tới, những bài hát đặc trưng vùng miền cất lên như tiếp thêm niềm vui, sự đoàn kết giữa mọi người. Bà Trần Thị Hòe (Bà Rịa - Vũng Tàu) rơi nước mắt lúc chia tay đoàn: “Hẹn một ngày không xa, các bác có vào TP.Hồ Chí Minh thì điện cho em một tiếng, em sẽ bỏ hết công việc để chúng ta gặp mặt…”. Tất cả đều hẹn nhau: “Sẽ cố gắng phấn đấu để cùng gặp lại nhau ở mùa tôn vinh nông dân xuất sắc những năm sắp tới”.
Quốc Hải (Quốc Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem