Con trai HLV Chapecoense thoát chết thần kỳ nhờ tấm hộ chiếu

Thứ tư, ngày 30/11/2016 18:01 PM (GMT+7)
Huấn luyện viên của đội Chapecoense là ông Caio Junior đã tử nạn trong vụ rơi máy bay tại Colombia, đáng nhẽ ra con trai ông cũng có mặt trên chuyến bay này nếu không vô tình quên mất hộ chiếu.
Bình luận 0

Chỉ có 6 hành khách thoát chết trong vụ tai nạn máy bay ở Colombia, bao gồm 3 cầu thủ của đội Chapecoense. 75 người đã thiệt mạng khi chiếc máy bay gặp sự cố và rơi xuống khu rừng gần thành phố Medellin.

Đội Chapecoense khi đó đang trên đường tới Colombia dự trận chung kết lượt đi Copa Sudamericana. HLV trưởng Caio Junior đã định đưa cả con trai mình là Matheus Saroli đi cùng nhưng vào phút chót, anh này đã lỡ chuyến bay vì quên hộ chiếu.

img

Sự cố này vô tình trở thành vận may của Saroli khi anh tránh được thảm kịch. Nhưng anh đã mất đi người cha trong vụ tai nạn thảm khốc.

“Bạn bè, em trai và mẹ tôi đều ổn. Chúng tôi muốn có một chút riêng tư, đặc biệt là với mẹ tôi và xin cảm ơn những lời chia buồn”, con trai của HLV Caio chia sẻ trên Facebook.

img

Saroli đứng cạnh người bố xấu số.

“Chúng tôi rất mạnh mẽ, chúng tôi sẽ vượt qua được. Cảm ơn tất cả mọi người.”

Trong số các thành viên của đội Chapecoense có mặt trên chuyến bay, gồm 22 cầu thủ cùng ban huấn luyện và một số vị lãnh đạo của CLB, chỉ có 4 người được đội cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường trong tình trạng còn sống. Đó là các cầu thủ Alan Ruschel, Jakson Follmann, Zampier Nieto và Danilo.

img

Danilo đã qua đời tại bệnh viện sau đó vì vết thương quá nặng. Anh chỉ kịp gọi một cuộc điện thoại về cho vợ trước khi ngừng thở.

Ngay đêm qua (29.11), chính quyền Brazil đã quyết định để quốc tang 3 ngày nhằm tưởng niệm vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong năm 2016.

Hà Vinh (Kênh Thể thao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem