Công Phượng bị CĐV Indonesia... "chặn đường"

Thứ năm, ngày 01/12/2016 11:15 AM (GMT+7)
Các học trò của HLV Hữu Thắng nhận được tình cảm, sự yêu mến của NHM Indonesia ngay khi đặt chân đến xứ Vạn đảo. Thậm chí, một số CĐV của nước bạn còn chặn đường, đòi chụp hình cùng Công Phượng.
Bình luận 0

Chiều ngày 30.11, ĐT Việt Nam đã đặt chân đến Jakarta để chuẩn bị cho trận bán kết lượt đi gặp chủ nhà Indonesia vào 19h00 ngày 3.12.

Sau khi hoàn tất các thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý, thầy trò Hữu Thắng đã mất khoảng 2 giờ đồng hồ đi xe bus di chuyển về khách sạn Aston Seltul thành phố Bogo (cách Jakarta 70 km), nơi diễn ra trận bán kết AFF Cup 2016.

img

Các CĐV Indonesia chặn đường, xin chụp ảnh với Công Phượng. Ảnh: Tú Phạm.

Sau chặng đường di chuyển vất vả và mệt mỏi, HLV Hữu Thắng quyết định cho toàn đội nghỉ ngơi khoảng 1 giờ đồng hồ, trước khi yêu cầu các học trò chạy nhẹ, bơi thả lỏng tại khách sạn. Không còn những khuôn mặt lo âu, bàng hoàng như khi vừa đặt chân đến Indonesia, các tuyển thủ tỏ ra khá thoải mái và thể hiện tinh thần khá tốt.

Rất ngạc nhiên, dù là đối thủ của Indonesia ở trận bán kết AFF Cup sắp tới nhưng các học trò Hữu Thắng lại nhận được nhiều tình cảm yêu mến của NHM Indonesia.

Ngay từ sân bay cho về đến khách sạn, khi các tuyển thủ đang chạy nhẹ thả lòng, một số CĐV là bảo vệ, người dân đi đường đã "chặn" một số tuyển thủ lại để xin chữ ký, chụp ảnh lưu niệm.

Đáp lại tình cảm yêu mến của CĐV Indonesia, các học trò Hữu Thắng cũng rất thân thiện, niềm nở. Thậm chí, tiền đạo Công Phượng dù bị CĐV Indonesia bất ngờ "chặn đường" xin chụp ảnh khi đang chạy nhẹ ở khách sạn vẫn hết sức vui vẻ.

Tú Phạm (Webthethao)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem