Cướp ngân hàng giữa ban ngày

Thứ ba, ngày 06/04/2010 10:55 AM (GMT+7)
NTNN - Vụ cướp xảy ra lúc hơn 12 giờ ngày 5-4, tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) có trụ sở tại 29 Đê La Thành (Đống Đa, Hà Nội).
Bình luận 0

img
Chiều 5-4, chi nhánh Maritime Bank đã hoạt động bình thường.

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra lúc giữa trưa nên một số nhân viên cũng như bảo vệ đã nghỉ làm việc và đi ăn. Trong trụ sở Maritime Bank lúc đó chỉ còn 3 nhân viên làm việc tại quầy giao dịch.

Tên cướp đã từ ngoài đi vào với khăn bịt mặt, nhanh chóng áp sát nơi 3 nhân viên đang làm việc. Đối tượng đã chĩa súng vào 3 nhân viên ngân hàng và ra lệnh không được kêu, nếu không sẽ bị giết. Sau đó, tên cướp bắt các nhân viên này gom tiền mặt có trong trụ sở ngân hàng. 

Trước sự liều lĩnh của tên cướp, những nhân viên này hết sức sợ hãi. Sau khi trấn tĩnh lại, một nhân viên đã định bấm chuông báo động nhưng tên cướp đã phát hiện, rút dao đe doạ. Các nhân viên buộc phải giao tiền cho tên cướp.

Lấy được tiền, tên cướp nhanh chóng lao ra cửa và biến mất vào đám đông ngoài đường phố trước sự hô hoán bất lực của các nhân viên ngân hàng. Các nhân viên này cho biết, tên cướp đã cướp được của ngân hàng khoảng 90 triệu đồng, là số tiền nhỏ lẻ đang được kiểm đếm tại quầy.

Nhận được thông tin, cơ quan CSĐT (Công an quận Đống Đa) đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, thu giữ hệ thống ghi hình của ngân hàng để phục vụ công tác điều tra. Đến giờ làm việc buổi chiều, các giao dịch tại ngân hàng diễn ra bình thường.

Chị Nguyễn Thị Vân, bán rau đối diện  Maritime Bank kể với NTNN: "Lúc đó, đã hơn 12 giờ trưa, tôi chuẩn bị gánh rau về nhà thì nghe tiếng hô hoán “cướp, cướp” từ ngân hàng đối diện phát ra. Tôi thấy một người bịt mặt chạy rất nhanh từ trong ngân hàng ra. Tên cướp vào chỗ cua khuất nên tôi không nhìn thấy gì nữa. Một số người đuổi theo nhưng không bắt được".

Ngân hàng Maritime nằm trong Trung tâm Thương mại OCD PLAZA nhưng khi xảy ra vụ việc rất vắng người. Một nhân viên của cửa hàng bánh kẹo bên cạnh  Maritime Bank cho biết: "Vụ cướp xảy ra lúc cửa hàng tôi đang nghỉ ăn trưa. Khi nghe tiếng hô cướp, mọi người trong nhà chạy ra thì không thấy tên cướp đâu cả".

Khoảng 18 giờ ngày 5-4, có mặt tại ngân hàng này phóng viên nhận thấy có rất đông nhân viên của ngân hàng đang được CQĐT lấy lời khai. Phía ngoài 5-6 chiến sĩ công an đang lấy lời khai từ các nhân chứng.

Điều đáng chú ý là, vụ cướp xảy ra cách trụ sở Công an phường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, TP. Hà Nội) chỉ hơn 20m. Một điều tra viên cho biết, ban đầu cơ quan điều tra đã thu thập được chứng cứ quan trọng.

Trao đổi với NTNN, bà Trịnh Bích Nga - Trưởng phòng Truyền thông- Ngân hàng Hàng Hải cho biết: Đây là một sự việc không may, tuy nhiên hậu quả để lại không quá nghiêm trọng. Sau sự việc này, ngân hàng sẽ siết chặt công tác an ninh hơn nữa để đảm bảo an toàn cho nhân viên và an toàn ngân quỹ.

Một số vụ cướp ngân hàng tại Hà Nội

- Chiều 21-4-2009, tên Nguyễn Hoàng Long (SN 1982, thường trú 164 Đội Cung, phường Trường Thi, TP. Thanh Hoá) đã xách cặp mìn lên tận phòng (tầng 15) của ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch HĐQT Techcombank (tại Bà Triệu, TP. Hà Nội). Tên Long đã đe doạ ông Hùng Anh đưa 2 tỷ đồng nếu không sẽ cho mìn nổ.

Sau khoảng 2 giờ đàm phán căng thẳng, ông Hùng Anh đã thành công trong việc hạ mức tiền xuống còn 500 triệu. Sau khi tên cướp cầm được 500 triệu đã dễ dàng trốn thoát.

- Ngày 3-11-2008, Nguyễn Đình Sự (SN 1982, quê Hải Dương) đã bị bắt giữ khi dùng súng và dao khống chế Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân) đòi đưa 3 tỷ đồng cùng 100.000 USD.

Một năm trước đó, tên Sự cũng đã đi cướp một ngân hàng ở Từ Liêm. Khi lượng người đến giao dịch ra về, Sự đã dùng dao khống chế 5 nhân viên nữ cùng một nam nhân viên bảo vệ nằm rạp xuống nền nhà. Sau đó hắn đã dùng dao yêu cầu thủ quỹ mở két lấy 600 triệu đồng cùng 12.000 USD, rồi bỏ trốn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem