Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
![]() |
Tiệm vàng Kiệm Huyền - nơi xảy ra vụ cướp. |
Đêm 1.5, sau khi cướp tiệm vàng Kiệm Huyền (Khoái Châu, Hưng Yên), 2 tên cướp bỏ chạy. Bị người dân truy đuổi, các đối tượng đã quay lại đâm chết 1 người, 2 người bị thương nặng.
Được sự trợ giúp của quần chúng nhân dân, 1 trong 2 đối tượng đã bị bắt tại hiện trường, tên còn lại bỏ trốn.
Tại cơ quan công an, đối tượng bị bắt giữ khai tên là Hà Văn Tình (SN 1996), trú tại thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, Ân Thi, Hưng Yên.
Đối tượng còn lại là Nguyễn Viết Toán (SN 1993), trú tại thôn Trúc Đình, xã Xuân Trúc, Ân Thi. Tình khai Toán là kẻ đã đâm chết anh Lượng và đâm trọng thương anh Hiền và anh Minh.
Mục đích đi cướp tiệm vàng của Tình và Toán và để có tiền trả nợ vì thua lô đề. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được 1 con dao bấm có chiều dài khoảng 25cm.
Nhớ lại vụ việc, bà Bùi Thị Huyền (vợ ông Đỗ Xuân Kiệm) vẫn còn kinh hoàng:
"Đêm 1.5 trong lúc đang trông cửa hàng, ông Kiệm thấy 2 thanh niên vào hỏi mua dây chuyền bạc. Gia đình chúng tôi không mảy may nghi ngờ. Khi nghe tiếng chồng tôi ú ớ kêu cướp, tôi chạy ra thì thấy 2 tên đã chạy được một quãng dài. Cháu nhà tôi và hàng xóm phát hiện, truy đuổi thì bị bọn chúng đâm thương vong".
Thắng Quang