Dân bị “cô lập”, sống chung với rác sau mưa lớn

Mỵ Lương – Tuấn Kiệt Thứ tư, ngày 25/05/2016 15:31 PM (GMT+7)
Giường chiếu ẩm ướt, nước bẩn kèm theo rác thải tràn vào nhà, thậm chí nhiều người lấy xô chậu tát nước bắt cá,… là cảnh ngộ của nhiều hộ gia đình sau trận mưa lớn kéo dài suốt đêm qua và rạng sáng nay.
Bình luận 0

Trận mưa lớn và kéo dài suốt đêm cho đến rạng sáng nay khiến nước dâng, làm ngập sâu nhiều khu vực Lê Văn Lương, Láng Hạ, Thái Hà, và nhiều khu vực khác trên địa bàn Hà Nội. Nhiều cư dân mạng đã bày tỏ tâm trạng khi sáng ra bị “choáng” vì nước ngập lênh láng trong nhà, ngoài ngõ.

img

Nước ngập lênh láng, đồ đạc tại phòng trọ của chị Nguyễn Thanh Bình (Hoàng Cầu, Đống Đa) được chuyển hết lên chiếc giường nhỏ.

Chật vật lội nước ngập đến gần đầu gối trên đoạn đường từ phố Mai Anh Tuấn vào ngõ Nguyễn Phúc Lai (Đống Đa, Hà Nội) mới mua được thức ăn, chị Nguyễn Thanh Bình về đến nhà trọ trong tình trạng ướt hết quần áo. Trong khi đó, căn phòng trọ rộng khoảng 18m2 của chị cũng ngập nước, lội bì bõm đến mắt cá nhân, giường tủ trong nhà đều ẩm ướt. Riêng chiếc quạt điện của gia đình chị đã bị hỏng vì ngấm nước. Chị Bình cho biết, sau một trận mưa lớn, hai vợ chồng lại bận bịu đi làm về, dọn lại đồ đạc trong nhà. Không ít lần đã phải mua sắm lại những thiết bị như quạt điện, nồi cơm điện, ti vi,… chỉ vì bị nước mưa nên hỏng hóc. “Chắc sắp tới, hai vợ chồng có lẽ phải chuyển đến phòng trọ khác để lánh ngập lụt thôi”, chị Bình thở dài.

img

Xóm trọ sinh viên khu vực Nhổn gần Đại học Công nghiệp Hà Nội cũng chìm trong "biển nước".

Cũng là “nạn nhân” của trận mưa lớn, bạn Nguyễn Thị Hồng (quê ở Hưng Yên) sinh viên trường ĐH Công nghiệp Hà Nội trú tại xóm trọ ở Nhổn (Từ Liêm - Hà Nội) vừa lấy tay lau nước trên sàn nhà, vừa cho hay: "Cả đêm qua, xóm trọ thức trắng để tát nước, lấy chăn màn, bê gạch đất để làm kè cho nước khỏi tràn vào nhà. Sáng ra đồ đạt ướt sũng, xoong nồi nổi lềnh phềnh, rác rưởi ở bên ngoài cùng mùi nước cống hôi thối vào nhà. Bọn em thức cả đêm mệt quá, cũng chả còn sức dọn nữa. Hôm nay cũng ko đến trường, ở nhà dọn dẹp thôi".

Cũng vì  mưa lớn kéo dài gây ngập úng nhà, còn xung quanh thì đâu đâu cũng bủa vây rác thải, nước bẩn, nhiều người dân bèn đóng cửa chỉ ngồi co ro trên giường để “tránh” nước. Chị Quế Sa (trú tại Ba La, Hà Đông) cho biết, đến 13 giờ 30 ngày 25.5, cả gia đình chị gồm vợ chồng và con gái đang phải "cố thủ" trên gác hai. Hiện chính quyền cũng chưa có biện pháp nào để "giải cứu". Chị gọi công ty môi trường đô thị nhiều lần để hy vọng có họ đến thông cống, giúp giảm lượng nước ngập nhưng họ không nghe máy. Dưới nhà ngập gần 1m, lại là nước cống nên hôi thối tứ bề.

Chị Quế Sa cho biết thêm, nhà bị cắt điện từ đêm qua nên giờ điện thoại của hai vợ chồng sắp hết pin, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với “thế giới bên ngoài”.

img

Một người dân bắt được cá trên đường đi.

img

Các vật dụng như thau, chậu được trưng dụng để tát nước ra khỏi phòng trọ

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem