Dân thủ đô
-
Những ngày hè oi bức, dọc bến Nà Bờ trên sông Bôi, hàng chục chiếc lều cắm trại của du khách từ Hà Nội lên, các vùng lân cận, khiến cho bến sông nơi đây trở nên sôi động và náo nhiệt.
-
Ngày 9/10, tại không gian biểu diễn văn hóa nghệ thuật ẩm thực đường phố Trịnh Công Sơn (quận Tây Hồ, Hà Nội), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND TP Hà Nội khai mạc sự kiện giới thiệu, quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng Sông Hồng (ĐBSH).
-
Sáng 3.3, mạng xã hội chia sẻ thông tin: "Người dân sống gần khu vực sông Nhuệ (Hà Nội) vừa mới bắt được một chú cá khổng lồ nặng đến 100 kg. Theo quan sát ban đầu, một số người cho rằng đây là loài cá hải tượng quý hiếm và có giá cực kì đắt đỏ", đã thu hút sự quan tâm của nhiều người.
-
12 con giáp với kích thước khổng lồ đang được các công nhân gấp rút hoàn thành để kịp trưng bày trong dịp Tết Nguyên Đán Mậu Tuất.
-
Lo sợ bão số 4 đổ bộ sẽ gây mưa lớn, ngập lụt, hàng trăm hộ dân ở Thủ đô đã rủ nhau mua bao đất, cát chặn trước cửa để ngăn nước mưa tràn vào nhà.
-
Hàng trăm chiếc loa phường đang ngày đêm "phát sóng" ở Thủ đô khiến nhiều người thở dài mỗi khi nhắc đến nó.
-
Các chỉ số quan trắc môi trường về chất lượng không khí, lượng mưa, điểm úng ngập sẽ được cập nhật tự động để người dân theo dõi.
-
Không chỉ tận dụng sân thượng, ban công nhà mình để trồng rau, người dân Thủ đô còn có sáng kiến biến những khoảng không gian ngoài phố như bồn cây, vỉa hè, bờ sông, ven đường ray tàu hỏa... thành những "vườn rau" độc đáo.