Được của 3 bà mẹ

Thứ bảy, ngày 11/05/2013 06:20 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Được ra đời mà không biết cha mình là ai nhưng bù lại cậu có tới 3 bà mẹ. Được năm nay 14 tuổi, học lớp 8, là con của mẹ Nguyễn Thị Vân. Ngoài mẹ Vân ra, trong nhà còn 2 mẹ nữa là mẹ Sen và mẹ Thu.
Bình luận 0
img
Năm nay 14 tuổi, Được lớn lên trong tình thương yêu của 3 người mẹ tâm thần. Ngoài mẹ Vân ra, trong nhà còn 2 mẹ nữa là mẹ Sen và mẹ Thu, đó là 2 chị em ruột của mẹ Vân. Ba người đàn bà luống tuổi cả ngày lẩn thẩn, lúc lên cơn thì la hét, đập phá tanh bành. 14 năm, cậu bé Được cứ thế lớn lên trong tình yêu thương lắng lại sau những cơn nửa mê nửa tỉnh của 3 người mẹ tâm thần.
img
Từ trái sang phải: 3 chị em bà Nguyễn Thị Thu (62 tuổi), Nguyễn Thị Sen (66 tuổi) và Nguyễn Thị Vân (64 tuổi) ở thôn 9, xã Thủy Phù (Hương Thủy, Thừa Thiên- Huế) bị mắc bệnh tâm thần từ nhỏ.
img
Căn nhà trống vắng hẳn khi cậu bé đi học, những người đàn bà lúi húi ra vào như những cái bóng.
img
Tan buổi học, Được về nhà nấu ăn cho các mẹ.
img
Với mức hỗ trợ 180 nghìn đồng/tháng/người của chính quyền, bữa trưa của họ chỉ là... những bát mì úp nước sôi.
img
Cả buổi sáng chỉ ra vào rồi ngóng cậu con trai.
img
Học lớp 8, Trường THCS Thuỷ Phù, Nguyễn Văn Được là niềm hy vọng, chỗ nương tựa của các mẹ khi không còn tỉnh táo.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem