Dương Yến Ngọc: Hôn nhân không tình dục sẽ thành tình bạn

Thứ năm, ngày 13/03/2014 09:14 AM (GMT+7)
Bỏ lại những tổn thương từ cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, cựu người mẫu Dương Yến Ngọc cũng đã tìm được cho mình một bến đỗ thứ hai và cả hai đã có chung với nhau một quý tử cách đây không lâu.
Bình luận 0

Thông thường sau sự đổ vỡ, người phụ nữ thường co mình lại trốn tránh và rất khó tiếp nhận một cuộc sống mới. Cơ duyên nào đưa chị đến hôn nhân lần 2 này?

Tất cả mọi thứ đều là duyên số mà điều đó lại không định nghĩa được. Bản thân tôi dù rơi vào tình cảnh nào tôi cũng sống rất lạc quan và tin tưởng vào chính mình. Tôi chưa hề nghĩ là tôi sẽ trốn tránh và không tiếp nhận bất cứ điều gì vì cuộc sống luôn tiếp diễn.

Chẳng phải có câu: “Ngày mai trời lại sáng” đó sao? Tôi luôn nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng. Cánh cửa này đóng lại chắc chắn sẽ có cánh cửa khác mở ra.

img
Dương Yến Ngọc

Chồng chị hiện tại đã phải tốn rất nhiều công sức để chinh phục chị không?

Điều này là không ngoại lệ. Đối với tôi, chinh phục người đẹp thì phải bỏ ra khá nhiều công sức. Anh ấy đã chinh phục tôi bằng sự chân thành và tình yêu. Anh ấy cưng chiều, yêu thương tôi.

Khi có thể cưới người đẹp về làm vợ thì anh ấy vẫn luôn chăm sóc chị như thưở còn yêu nhau?

Chu đáo và chăm sóc người khác vốn đã là tính cách của anh ấy. Chồng tôi luôn thương yêu và sắp xếp thời gian rảnh để ở bên tôi và các con. Anh ấy là một người chồng, người cha tuyệt vời.

Tái hôn, bất cứ người nào cũng sợ nhất là con riêng, con chung, chồng chị đối xử Khả Doanh ra sao?

Đây là tâm lý chung của tất cả bậc làm cha, làm mẹ chứ không phải chỉ riêng vì tôi. Tôi cũng đã từng rất lo lắng nhưng con nào cũng là con. Anh yêu tôi và cũng rất yêu Khả Doanh.

Điều sợ hãi nhất trong đời sống hôn nhau đó chính là.. ngoại tình. Có thể người đàn ông của mình không nghĩ đến người đàn bà khác nhưng vẫn luôn sẽ có người giành lấy chồng mình. Chị giữ chồng mình ra sao? Chiêu trò gì?

Tôi không dùng chiêu trò, tôi giữ gìn bằng tình yêu, sự chân thành và lòng chung thủy. Tôi gói ghém tất cả những điều đó để cùng người mình yêu sánh bước bên nhau theo năm tháng.

Chị nghĩ sao về câu “Hôn nhân là mồ chôn của ái tình"?

Đây có thể là câu nói thốt ra từ những người hay gặp trắc trở, thất vọng với đối phương của mình. Hôn nhân đẹp hay xấu đều do mình và bạn đời cư xử với nhau như thế nào. Tất cả mọi thứ đều xuất phát vì chữ “tình”, tôi đem chữ tình ấy để sống, yêu thương chồng tôi. Anh ấy cũng vậy

img
Dương Yến Ngọc và con gái Khả Doanh

Đời sống tình dục đóng vai trò như thế nào trong hôn nhân?

Rất quan trọng, hôn nhân không có tình dục sẽ thành tình bạn (cười)

Dương Yến Ngọc tự đánh giá mình hiện là một người phụ nữ đang có một cuộc sống như thế nào ở khoảng thời gian này?

Một cuộc sống bình yên, thong thả và êm dịu. Tôi nấu ăn, đọc sách, chăm sóc con cái, nhà cửa. Tôi có thể làm những gì tôi thích. Tôi bán hàng, kinh doanh, chia sẻ những mặt hàng mỹ phẩm mà tôi thích đến với bạn bè hoặc những người yêu mến mình mà không có áp lực gì.

Cảm ơn chị!

Tại sao không thử “vứt” chồng đi để sống?

"Vứt" chồng - Là vứt bỏ nỗi ám ảnh của "phụ thuộc" và "ràng buộc", đôi khi chỉ là 30 phút mỗi ngày của từng năm..., là để tự được tận hưởng đúng nghĩa cuộc sống của mình, để được thỏa mãn những đam mê của bản thân...

"Vứt" chồng - Là sự tự chủ và chẳng "tôn thờ" người đàn ông ấy như chỗ dựa dẫm, bấu víu, mà hãy khiến mình tự trở thành một bờ vai mềm mại, nhưng vững chắc bên cạnh người bạn đời.

Và "vứt" chồng đôi khi phải là dám buông bỏ, dám chia tay để tìm tới cuộc sống đúng nghĩa; Là dám bắt đầu lại để tìm cho mình một hạnh phúc mới.

Hãy gửi những suy nghĩ, hãy bày tỏ quan điểm hay chỉ đơn giản là cùng kể lại câu chuyện đời mình để được sẻ chia...

Những chia sẻ của bạn đọc với chuyên đề “Vứt chồng đi để sống” xin được gửi về địa chỉ mail loisongsuckhoe@gmail.com. Những bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút theo quy định.


Bồng Sơn (Bồng Sơn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem