Giấc mơ Morocco bị dập tắt nhưng hôm nay không có nước mắt

Thứ năm, ngày 15/12/2022 15:44 PM (GMT+7)
Argentina vs. Croatia: Dù đương kim vô địch Pháp đã chấm dứt câu chuyện cổ tích của Morocco tại bán kết, nhiều cổ động viên của “Sư tử Atlas” vẫn cảm thấy tự hào về kỳ tích của đội nhà ở World Cup 2022.
Bình luận 0

Giấc mơ Morocco bị dập tắt nhưng hôm nay không có nước mắt - Ảnh 1.

Cổ động viên trên khán đài World Cup 2022 ở Qatar

Morocco đã có hành trình đầy bất ngờ tại World Cup 2022 khi tiến vào tới bán kết, nơi hy vọng về một chiến thắng gây sốc của họ đã bị nhà đương kim vô địch Pháp dập tắt, theo BBC.

Những học trò của HLV Walid Regragui đã làm nên lịch sử khi trở thành quốc gia châu Phi và Arab đầu tiên lọt vào tới bán kết World Cup. Tuy nhiên, họ đã chùn bước trước đội tuyển Pháp tại trận đấu này.

Bàn thắng của Theo Hernandez ở phút thứ 5 của trận đấu là khởi đầu tồi tệ nhất có thể xảy ra cho Morocco. Bên cạnh đó, cầu thủ vào sân thay người Randal Kolo Muani đã ghi thêm bàn thắng vào những phút cuối trận, từ đó đưa Pháp gặp Argentina trong trận chung kết ngày 18/12.

“Chúng tôi đã rất nỗ lực và cống hiến tất cả. Chúng tôi đã gây khó khăn cho họ và đó là một thành tích khá tốt”, HLV Walid Regragui nói.

"Các cầu thủ của chúng tôi muốn viết lại lịch sử nhưng bạn không thể vô địch World Cup nhờ phép màu", nhà cầm quân 47 tuổi nói sau trận. "Bạn chỉ có thể làm được điều đó bằng sự chăm chỉ và đó là điều chúng tôi sẽ làm, chúng tôi sẽ tiếp tục tập luyện và nỗ lực".

Chia sẻ về trận đấu, Mohamad Alaoui, 24 tuổi, sinh viên người Morocco, cho biết họ thực sự tự hào về đội bóng. "Chúng tôi đã làm nên lịch sử nên không thể đánh giá họ về trận đấu này".

Niềm tự hào của CĐV Morocco

Người hâm mộ Morocco đã chật kín Souq Waqif ở Doha vào thời điểm trước giờ bóng lăn. Đây là một điểm tụ tập dành cho người hâm mộ từ tất cả quốc gia đang thi đấu tại thủ đô của Qatar.

Người Morocco cũng đã di chuyển đến Qatar rất đông. Hãng hàng không Royal Air Maroc của Morocco ngày 12/12 tuyên bố mở 30 chuyến bay đặc biệt để đưa các cổ động viên tới Doha theo dõi trận bán kết World Cup 2022.

Tại sân vận động Al Bayt, BBC nhận định nơi đây có thể bị nhầm với sân nhà ở Casablanca (Morocco). Rất đông cổ động viên mặc áo đỏ và vẫy cờ đỏ của Morocco đã lấn át nhóm nhỏ cổ động viên Pháp tại sân vận động này.

Âm thanh do cổ động viên của quốc gia Bắc Phi đã tăng lên ngay trước khi trận đấu bắt đầu. Những tiếng huýt sáo quen thuộc cũng vang vọng khắp sân khi danh sách đội tuyển Pháp được đọc lên.

Tuy nhiên, họ đã trở nên im lặng chỉ sau 5 phút đầu trận, khi hậu vệ trái Theo Hernandez ghi bàn thắng mở tỷ số. Điều đó khiến những cổ động viên ngỡ ngàng về một khởi đầu gây sốc - lần đầu tiên họ bị dẫn trước tại World Cup 2022.

Giấc mơ Morocco bị dập tắt nhưng hôm nay không có nước mắt - Ảnh 2.

Cảm xúc của cổ động viên Morocco sau trận đấu với Pháp tại bán kết World Cup 2022. Ảnh: Reuters.

Các cổ động viên đã tự vực dậy và tiếp tục hát “Dima Maghreb (Mãi mãi Morocco)” như họ đã làm trong suốt giải đấu. Tuy nhiên, sau đó, Kolo Muani của tuyển Pháp đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

“Tôi thích điều này”, cựu hậu vệ người Anh Micah Richards nói với BBC. “Đây là một trong những trận đấu yêu thích của tôi tại World Cup. Đám đông thật rực rỡ và bầu không khí rất sôi động”, Richards nói.

Cựu đội trưởng đội tuyển Anh Alan Shearer nói thêm: “Morocco có thể rất tự hào về những gì họ đã làm và đạt được cũng như nỗ lực mà họ đã bỏ ra, không chỉ trong ngày hôm nay mà trong toàn bộ giải đấu.

“Người hâm mộ của họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời và thực sự thích điều đó”, Shearer nói thêm.

Trận play-off tranh hạng ba của World Cup thường được coi là trận đấu không ai muốn tham gia. Điều đó có thể không đúng với Morocco.

Họ đã giành chiến thắng trước các đối thủ nặng ký của châu Âu như Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Và đánh bại Croatia tại sân Khalifa vào ngày 17/12 sẽ giúp họ giành vị trí thứ ba - một điều khó ngờ trước giải đấu.

Morocco đã chiếm trái tim người hâm mộ trên toàn thế giới với những bước tiến trên sân cỏ. Những màn ăn mừng sau trận đấu đã lan truyền chóng mặt, cho dù đó là hôn mẹ của họ trên khán đài hay màn khiêu vũ trên sân.

Không có nước mắt, chỉ có niềm tự hào

Sau trận thua trước Pháp, nhiều cầu thủ Morocco đã thể hiện sự thất vọng trên sân. Tại đây, Kylian Mbappe đã đến đổi áo và chia sẻ cái ôm ấm áp với Achraf Hakimi đang chán nản. Hakimi là người đồng đội ở Mbappe ở câu lạc bộ Paris St-Germain.

“Trận đấu vào thứ bảy (trận tranh hạng ba) là điều nhiều gọi là trận đấu của những kẻ thua cuộc”, Mohammed, người hâm mộ Morocco, nói với BBC Sport. “Kết thúc ở vị trí thứ ba là cả thế giới đối với chúng tôi vì chúng tôi đã đạt được điều ngoài mong đợi”.

“Hôm nay không có nước mắt vì chúng tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã làm cho người hâm mộ và đất nước”, Mohammed nói thêm.

Trong khi đó, HLV Regragui nhận định Morocco "đã gặp khó ở trận đấu này, không phải về chất lượng cầu thủ hay chiến thuật".

"Mà đó là bởi chúng tôi có quá nhiều cầu thủ chỉ đạt thể trạng 60 hoặc 70% trước trận. Họ đã chơi với tình trạng không khỏe trong vài trận đấu trước", vị chiến lược gia 47 tuổi nói.

Ông Regragui muốn đề cập đến tình trạng của thủ quân Romain Saiss, người nén đau thi đấu và phải rời sân chỉ sau 21 phút đầu tiên của trận bán kết. Bên cạnh chấn thương của trung vệ trụ cột, hậu vệ trái Noussair Mazraoui được cho là đã gặp vấn đề sức khỏe trước bán kết.

Giấc mơ Morocco bị dập tắt nhưng hôm nay không có nước mắt - Ảnh 3.

Kylian Mbappe an ủi Hakimi, người đồng đội ở Paris St-Germain sau trận đấu. Ảnh: Reuters.

“Chúng tôi nhận ra rằng mình đã đạt được thành tích tuyệt vời. Chúng tôi đã xem những bức ảnh trên các phương tiện truyền thông, truyền hình, mạng xã hội và thấy mọi người đều tự hào về chúng tôi”, ông nói.

“Chúng tôi đã mang đến một hình ảnh tốt đẹp về đất nước của mình và bóng đá châu Phi. Chúng tôi đã đại diện cho lục địa của chúng tôi. Mọi người luôn tôn trọng chúng tôi, nhưng có lẽ bây giờ họ sẽ tôn trọng chúng tôi hơn”, ông nói thêm.

Rất lâu sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, khi đội Pháp đã rời sân, các cầu thủ Morocco vẫn nán lại với lực lượng cổ động viên đông đảo.

Samira Idrissi, 34 tuổi, nói: “Tôi rất vui vì tôi đã ở đây để chứng kiến đội nhà thi đấu trên sân vận động này. Tôi đã chứng kiến họ tiến xa ở World Cup này”.

Tại Rabat, nơi người hâm mộ xuất hiện chật cứng các quán cà phê hàng giờ trước trận đấu, đám đông đã đứng dậy để cổ vũ đội nhà bất chấp thất bại, Reuters đưa tin.

"Đây là trận bán kết. Đây đã là một vinh dự và chúng tôi tự hào khi thấy mọi người từ các quốc gia khác nhau cổ vũ cho đội tuyển Morocco”, Taoufiq Ouchikh, một cổ động viên, cho biết.

"Chúng tôi cảm ơn đội tuyển quốc gia vì thành tích này. Chúng tôi tự hào về đội bóng này. Chúng tôi đã thua một nhà vô địch World Cup", Abdelilah Sair, một cổ động viên khác đang xem trong cùng quán cà phê, nói.


Vân Đinh (zingnews.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem