Giếng
-
Ấy là một hình ảnh quen thuộc… mà không, phải nói là vô cùng quen thuộc của làng quê xưa (xin lỗi, lại… chuyện xưa!). Nhưng ngày ấy, "cần vọt" không thể thiếu. Mỗi nhà tối thiểu một trụ, một cây.
-
Sáng 20.12, người dân phát hiện xác bà Trần Thị Thanh H,SN 1956, ngụ xã Quang Trung, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) ở dười giếng tại vườn nhà trong tình trạng đang phân hủy.
-
Nhiều hộ dân thôn 9, xã Long Hà, huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) mấy hôm nay sống trong cảnh hoang mang bởi giếng nước của gia đình họ có thể phát cháy bất cứ lúc nào vì... đầy xăng.
-
Do mâu thuẫn cá nhân, hai vợ chồng đã to tiếng với nhau. Đến nửa đêm, bất ngờ người vợ đã dùng dao chém chồng một nhát chí mạng. Sau khi chém chết chồng, người vợ đã bấn loạn chạy ra ngoài giếng lao xuống tự tử.
-
Cây "cầu đá" kỳ lạ này nằm tại làng Viêm Xá, xã Hòa Long, TP.Bắc Ninh. Cách đây hàng trăm năm, người làng Viêm Xá đã sử dụng cây cầu vào việc để xác người chết. Hiện phong tục đó vẫn được duy trì cho đến ngày nay.
-
Trong khi nhiều công trình nước sạch đưa vào sử dụng một thời gian ngắn đã không thể hoạt động, thì công trình nước sạch Co Chanh xã Minh Xuân, huyện Lục Yên (Yên Bái) dù đã sử dụng từ năm 2007, đến nay vẫn hoạt động tốt.
-
Đã mấy ngày trôi qua, người dân thôn Đông Thành (xã Nam Thành, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) vẫn xôn xao bàn tán về cái chết của anh Võ Văn Bình (SN 1960) và người vợ hai.
-
Ông nghỉ hưu mấy năm nay. Cả đời công tác, ông vẫn chưa tính đến chuyện về quê. Không phải ông không yêu miền quê yên ả, nơi có “cây đa, giếng nước, sân đình” là nơi sinh ra ông, cho ông tuổi thơ tuyệt vời sau lũy tre làng.
-
Mọi người truyền tai nhau rằng, trước đây người Tàu đã chôn rất nhiều vàng bạc, của cải dưới giếng chợ Bà Cô. Sau đó, họ mời thầy phù thủy đến để yểm bùa và một trinh nữ đã bị bắt về làm phép rồi nhấn chìm xuống giếng đến chết...
-
Một cái giếng cổ ở Lý Sơn đã hơn 200 năm tuổi có khả năng chứa được cả trăm người và… biết “nuốt” đồ vật.