Giết người vì câu đùa, hai anh em bóc lịch

Thứ sáu, ngày 03/12/2010 14:04 PM (GMT+7)
Dân Việt - Sáng 2-12, Tòa án tối cao đã xét xử phúc thẩm tại Thanh Hóa vụ án giết người đối với Nguyễn Đình Lịch và Nguyễn Đình Sự (em trai Lịch) đều trú tại thôn 5 xã Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa.
Bình luận 0

Sự việc xảy ra ngày 5-10-2009, tại nhà ông Lê Thế Châm, 45 tuổi, trú tại xã Thiệu Lý, Thiệu Hóa. Trước đó khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Châm đi chợ thì gặp bà Hồ Thị Nguyệt (mẹ của Lịch và Sự). Thấy bà Nguyệt mua cà muối, ông Châm đã nói đùa rằng: “nhà giàu thế mua chân giò mà ăn, ăn gì cà muối”.

img
Hai bị cáo Lịch và Sự trước vành móng ngựa.

Bà Nguyệt nghĩ ông Châm xúc phạm mình, nên về nói với Lịch. Đến 19 giờ 30 phút Lịch bảo Sự đem theo dao đến nhà ông Châm xông vào chém 7 nhát liên tiếp vào người ông Châm, mặc dù lúc đó còn có cả ông Nguyễn Đình Du (bố Lịch) đang ngồi ở đấy. Ông Châm đã chết trên đường đi cấp cứu.

Tòa án tối cao đã y án mức sơ thẩm đã tuyên trước đó. Nguyễn Đình Lịch tù chung thân, Nguyễn Đình Sự 12 năm tù, buộc hai bị cáo Lịch và Sự phải bồi thường cho nhà nạn nhân 57,2 triệu đồng và nuôi hai con của nạn nhân đủ 18 tuổi (mỗi tháng 360.000 đồng/người).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem