Hà Nội FC đã chơi ra sao khi vắng Hùng Dũng - Quang Hải?

Trần Oánh Chủ nhật, ngày 13/03/2022 11:10 AM (GMT+7)
HLV Chun Jae Ho đã điều chỉnh cách tấn công của đội Hà Nội FC thế nào khi thiếu Nguyễn Quang Hải và Đỗ Hùng Dũng?
Bình luận 0

Đây là trận đấu ra quân, sau 3 vòng hoãn đấu của đội Hà Nội FC trong mùa giải 2022 vì lý do dịch bệnh. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không có tên trong danh sách thi đấu. Đỗ Hùng Dung đá dự bị. Vai trò của Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Quang Hải ở khu vực giữa sân của Hà Nội FC là rất quan trọng, thể hiện là khi vắng mặt 2 cầu thủ này, phương án tấn công của đội bóng thủ đô cũng chịu ảnh hưởng.

HLV Chun Jae Ho đã có trận ra mắt Hà Nội FC ra sao? - Ảnh 1.

Hà Nội FC chia điểm với CLB TP.HCM.

Những pha phối hợp nhỏ, biến hóa ở giữa sân gần như không có, thay vào đó là nhiều những đường bóng cự ly trung bình và dài xuống 2 biên. Trong rất nhiều những tình huống các cầu thủ hậu vệ đội Hà Nội FC triển khai bóng tấn công, ta không thấy 1 người đóng vai trò tiền vệ trụ, lùi về khu vực phía trước hàng hậu vệ để làm bóng, kết nối giữa các cầu thủ hậu vệ và hàng tiền vệ, để đưa bóng từ dưới lên theo kiểu lối đá phối hợp nhỏ, cầm bóng áp đặt lối chơi.

Dường như HLV Chun Jae Ho của đội Hà Nội FC muốn các cầu thủ của mình bắt đầu các pha phối hợp nhỏ ở khu vực hai cánh bên phần sân đối phương, sau các pha chuyền cự ly trung bình từ dưới lên. Từ đó, ban đập nhỏ, đưa bóng vào trung lộ, hoặc lật bóng vào trung lộ.

Với số lượng cầu thủ tham gia vào các pha phối hợp ít, tận dụng sự cơ động cùng kinh nghiệm của 2 tiền đạo Djuro Zec số 32  và Vladimir Siladji số 99, chứ không cầm bóng chuyền ban ở khu vực giữa sân. Cách tấn công này an toàn, vì nếu mất bóng khi phối hợp nhỏ, mà điều này lại hay xảy ra, thì điểm mất bóng ở xa khung thành đội nhà và số lượng cầu thủ tham gia vào pha phối hợp ít, do đó hạn chế được sự nguy hiểm từ các pha cướp bóng phản công của các cầu thủ CLB TP.HCM. Tất nhiên, mặt trái của cách tấn công này là hiệu quả của các pha phối hợp cũng sẽ bị hạn chế bởi nó diễn ra khi hàng phòng ngự của CLB TP.HCM vẫn đang ngay ngắn, giữ được cự ly, chưa bị xô lệch, xáo trộn bởi những pha phối hợp nhỏ qua lại nhiều nhịp, với sự tham gia chạm bóng cũng như chạy chỗ của số đông các cầu thủ Hà Nội FC.

Về phía đội CLB TP.HCM, họ vào trận rất thận trọng. Luôn có số đông cầu thủ trên phần sân nhà, cố gắng tận dụng các cơ hội phản công. Hàng tiền vệ của CLB TP.HCM trận này cũng đã có nhưng pha phối hợp hay, đã tạo ra một số pha bóng nguy hiểm cho cầu môn đội CLB Hà Nội FC.

Trong hiệp 2 có một pha bóng đáng chú ý. Đó là một trong số những lần hiếm hoi CLB TP.HCM tổ chức pressing, quây người ngay trong khu vực 16m50 của đội CLB Hà Nội FC. Các cầu thủ Hà Nội FC đã tổ chức thoát pressing bằng 1 đường phối hợp dài nhất trong trận đấu, qua rất nhiều cú ban đập, từ giữa trung vệ và hậu vệ cánh trái, rồi qua tiền vệ lên giữa sân. Có thể nói đấy là pha phối hợp đẹp mắt nhất của trận. Trên khán đài, khán giả ồ lên tán thưởng pha bóng phối hợp ăn ý và nhịp nhàng. Nhưng thật đáng tiếc, pha bóng đẹp đã kết thúc bằng cú phạm lỗi vào bóng thô bạo của cầu thủ Trần Văn Kiên bên phía đội CLB Hà Nội FC. Một pha vào bóng vô duyên và có vẻ được thực hiện theo thói quen xấu, vì tình huống đó không cần thiết phải phạm lỗi.

Khi đội Hà Nội FC phải thi đấu thiếu 1 người từ phút 57 của trận đấu, có cảm CLB TP.HCM vẫn triển khai bóng như khi đội CLB Hà Nội FC còn đủ người. Họ không tạo được áp lực cần thiết lên hàng phòng ngự CLB Hà Nội FC, điều mà lẽ ra 1 đội thi đấu hơn người phải làm được. Dù thiếu người, nhưng số pha nguy hiểm các cầu thủ CLB Hà Nội FC và CLB TP.HCM tạo ra là tương đương nhau. Đỗ Hùng Dũng được đưa vào sân có vẻ như một giải pháp tình thế, cách phối hợp tấn công của đội CLB Hà Nội FC không thay đổi. Có vẻ, tỷ số hòa với 1 đội bóng mạnh như CLB Hà Nội FC ở sân Hàng Đẫy là kết quả chấp nhận được với các cầu thủ CLB TP.HCM.

Dù chưa ghi được bàn thắng nhưng tiền đạo Vladimir Siladji, mang áo số 99, người mới gia nhập Hà Nội FC đã thể hiện được phẩm chất của mình, anh thi đấu tỉnh táo, khôn khéo, manh mẽ và rất kỹ thuật. Chắc chắn, nếu hàng tiền vệ của Hà Nội FC đủ người, cộng với sự hiểu ý nhau hơn của các cầu thủ qua quá trình thi đấu, thì Vladimir Siladji sẽ là 1 mối đe dọa tiềm tàng cho bất kỳ hàng phòng ngự nào ở V.League.

Trận đấu đánh dấu sự xuất hiện trong đội hình chính thức sau 1 thời gian dài ngồi ghế dự bị của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Có thể nói, Dũng đã có ngày thi đấu thành công khi giữ sạch lưới cho đội nhà. Anh để lại dấu ấn bằng vài pha phát động phản công bằng quả ném bóng rất xa và chính xác.

Kết thúc trận đấu, 2 đội hòa 0 – 0, một tỷ số mà 2 đội đều cảm thấy chấp nhận được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem