Hà Nội: Sau cải tạo, vỉa hè nhiều tuyến phố đẹp như "trời Âu"

Tuệ Lâm Thứ ba, ngày 07/02/2023 10:55 AM (GMT+7)
Đơn vị chức năng đã bố trí lắp đặt hàng trăm chiếc ghế đá, ghế sắt chân ngắn để tạo cảnh quan, vỉa hè hai tuyến phố Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ như được lột xác.
Bình luận 0

Trước Tết Nguyên đán, phố Nguyễn Chí Thanh, phố Láng Hạ (quận Đống Đa, Hà Nội) liên tục bị đào bới để nâng cấp, thay đá lát vỉa hè, công việc này diễn ra tới những ngày cận Tết mới hoàn thành.

Tuy nhiên, sau khi vỉa hè 2 tuyến phố này được nâng cấp, lát lại đá, đồng thời đơn vị chức năng đã bố trí lắp đặt hàng trăm chiếc ghế đá, ghế sắt chân ngắn để tạo cảnh quan. 2 con phố Nguyễn Chí Thanh và Láng Hạ như được lột xác.

Hà Nội: Sau cải tạo, vỉa hè nhiều tuyến phố đẹp như "trời Âu" - Ảnh 1.

Hình ảnh phố Nguyễn Chí Thanh sau khi được cải tạo, nâng cấp vỉa hè.

Cụ thể, trên phố Nguyễn Chí Thanh được bố trí hơn 80 chiếc ghế đá dành cho người đi bộ. Những chiếc ghế đá này được đặt trên vỉa hè, ở những nơi có không gian rộng rãi, kết hợp cây hoa đô thị đã tạo ra một khoảng không bắt mắt.

Chị Trần Bích Phương (quận Đống Đa) cho biết: "Sau Tết tôi thấy con phố này đã lột xác hoàn toàn, không còn thấy cảnh nhếch nhác đào bới vỉa hè. Thay vào đó là những khóm hoa, tiểu cảnh được trồng dọc vỉa hè, xung quanh những gốc hoa sữa già tạo nên không gian khá đẹp".

Hà Nội: Sau cải tạo, vỉa hè nhiều tuyến phố đẹp như "trời Âu" - Ảnh 2.

Những chiếc ghế đá được đặt ở vỉa hè, người dân có thể ngồi nghỉ ngơi, ngắm đường phố.

Trong khi đó bà Nguyễn Thị Lành (quận Đống Đa) vui mừng chia sẻ: "May quá từ Tết tới giờ chúng tôi đã có lại được cái vỉa hè, không những vậy còn có cả ghế đá để ngồi. Mong rằng những thứ đẹp đẽ này sẽ duy trì được lâu lâu, chứ nhiều chỗ tôi thấy được vài hôm là lại tan tành".

Bạn Lê Ngọc Mỹ Anh (sinh viên) tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy những chiếc ghế đá được đặt trên vỉa hè phố Nguyễn Chí Thanh: "Em cảm thấy bất ngờ, trước khi về nghỉ Tết cái vỉa hè này còn lôm côm. Giờ trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết em thấy khác lạ, mấy ngày nay thời tiết ở Hà Nội còn âm u, mây mù như Sapa hay bên châu Âu. Nhìn mấy bạn sinh viên đội ô đi dưới vỉa hè bên cạnh là những chiếc ghế đá, tiểu cảnh cũng đẹp".

Hà Nội: Sau cải tạo, vỉa hè nhiều tuyến phố đẹp như "trời Âu" - Ảnh 3.

Ghế sắt được đặt trên phố Láng Hạ.

Dọc vỉa hè tuyến phố Láng Hạ vừa được bố trí 50 chiếc ghế chân sắt. Mỗi chiếc ghế đều được đặt tại các dải bồn cây. Người đi bộ có thể nghỉ ngơi, thư giãn tại đây.

Mới đây, khu vực này cũng được chỉnh trang toàn bộ hạ tầng kỹ thuật như: cây xanh, đèn chiếu sáng... Toàn bộ hệ thống dây điện, viễn thông đã được thanh thải và hạ ngầm.

Hà Nội: Sau cải tạo, vỉa hè nhiều tuyến phố đẹp như "trời Âu" - Ảnh 4.

Một hình ảnh hoàn toàn mới so với thời điểm trước Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, không còn cảnh nứt vỡ, sụt lút, hiện vỉa hè đã được "thay da đổi thịt" nhờ việc chỉnh trang, lát lại đá. Một người dân sinh sống trên phố Láng Hạ (quận Đống Đa) cho biết:

"Vỉa hè con phố này đã được khoác lên mình một chiếc áo mới, không chỉ có đá lát vỉa hè mà chúng ta còn nhìn thấy những chiếc ghế sắt được đặt trên vỉa hè ở những điểm thích hợp, có không gian, dưới bóng cây. Mục đích là để cho người dân có thể ngồi nghỉ ngắm đường phố và tạo ra một cảnh quan tương đối hiện đại".

Hà Nội: Sau cải tạo, vỉa hè nhiều tuyến phố đẹp như "trời Âu" - Ảnh 5.

Hà Nội đang trong những ngày mây mù, một khung cảnh khá đẹp.

Rõ ràng, cảnh quan mới mang lại diện mạo mới cho tuyến phố, nhưng theo quan sát, một số khu vực xe vẫn để ngổn ngang trên vỉa hè. Thậm chí, rác vứt ngay sát khu vực ghế đá khiến không gian nhếch nhác nên một số người không dám ngồi.

Nhiều người dân vẫn tỏ ý nghi ngại, không biết những hình ảnh đẹp đẽ này sẽ tồn tại được bao lâu.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem