Hồ sơ xét tuyển
-
"Đại học hay Du học, cử nhân hay thạc sỹ, tiến sỹ.....chưa bao giờ nên là cái đích của một cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ. Tất cả chỉ là sự lựa chọn, và chắc chắn chưa phải là sự lựa chọn duy nhất".
-
Ngày 20.8, các trường ĐH-CĐ trong cả nước đã hoàn tất việc nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 cho thí sinh (TS). Cho dù tình trạng TS không trúng tuyển “rút-nộp” hồ sơ như mắc cửi, nhưng nhiều ngành chỉ tuyển được 2-3 TS.
-
Ngày 20.8, các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) trong cả nước sẽ kết thúc nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 của thí sinh (TS). Trước giờ G, ngày 19.8, vẫn còn hàng nghìn TS chật vật tính toán để rút – nộp hồ sơ cho những cơ hội cuối cùng.
-
Phó Trưởng phòng Đào tạo- ĐH Kinh tế Quốc dân cho rằng, nhiều thí sinh đủ điểm đỗ ở trường Kinh tế Quốc dân nhưng do các em không tỉnh táo, kiên trì, rút hồ sơ nộp vào trường khác, cuối cùng lại trượt.
-
Từ ngày 17.8, nhiều trường đại học (ĐH) đã bắt đầu công bố điểm trúng tuyển dự kiến đợt 1 vào các khoa, ngành cụ thể. Trong khi khối ngành kinh tế, kỹ thuật quầy quậy từ chối thí sinh (TS) thì nhiều ngành nông – lâm – ngư vẫn thấp thỏm trông chờ.
-
Nếu như mọi năm, thời điểm này thí sinh đã "an nhàn" ngồi đợi giấy báo nhập học thì năm nay thí sinh đang hốt hoảng, “vắt chân lên cổ” để chạy từ trường này tới trường khác rút - nộp hồ sơ.
-
“Các trường công khai danh sách thí sinh trúng tuyển trên mạng, tạo nên lượng hồ sơ ảo khiến thí sinh hoang mang “chạy đua” rút hồ sơ, rất mệt mỏi”, GS.TS. Trịnh Minh Thụ nói.
-
Hoàn toàn bị động, làm thủ công với hàng nghìn hồ sơ… là thực trạng mà các trường ĐH đang phải đối mặt khi thực hiện nộp – rút hồ sơ đăng ký xét tuyển năm nay.
-
Ở giai đoạn đầu thí sinh còn nộp hồ sơ rất dè dặt. Sau 10 ngày nghe ngóng, thí sinh điểm cao bắt tay vào “đầu tư” làm điểm chuẩn các trường trồi sụt liên tục -điểm chuẩn tạm thời của một số trường tăng chóng mặt.
-
Điều kiện đi lại quá khó khăn, không thể cập nhật Internet thường xuyên, nhiều thí sinh (TS) ở nông thôn chỉ có thể nộp hồ sơ xét tuyển qua đường bưu điện, chấp nhận “chơi trò may rủi”.