Hoa ban trổ sắc giữa lòng Thủ đô

Thứ tư, ngày 30/03/2011 11:39 AM (GMT+7)
Dân Việt - Mỗi độ xuân về, người Hà Nội lại thấy đâu đó bóng dáng của núi rừng Tây Bắc, khi những hàng hoa ban bắt đầu nở rộ hai bên đường Bắc Sơn, trước lăng Hồ Chủ tịch.
Bình luận 0
img
 Loài hoa đặc trưng của núi rừng tây bắc khoe sắc giữa lòng Thủ đô
img
 Khi hoa bắt đầu nở, nhiều bạn trẻ đã tranh thủ tới chụp hình
img
Theo người Thái, hoa ban có thể trộn lẫn với gạo nếp, cho vào nồi thổi xôi. Đến khi chín, hoa ăn rất bùi, còn nồi xôi có hương thơm ngào ngạt
img
 
img
Con đường nhỏ,  dập dìu bóng người thưởng thức sắc tím hoa ban Tây Bắc dưới tiết trời đẹp của mùa xuân Thủ đô Hà Nội
img
Con đường Bắc Sơn, cạnh vườn hồng, đối diện với lăng Bác, bỗng rạng rỡ bởi những cây ban hoa trắng, hoa tím nở rợn ngợp hai bên đường.
img
Hoa ban thường nở vào tháng hai âm lịch, trĩu hoa vào tháng ba, tháng tư thì hoa bắt đầu tàn.
img
 
img
 Ở Hà Nội, hiện hoa ban được trồng nhiều nhất ở đường Bắc Sơn, tiếp đến là đường Thanh Niên, đường Trần Duy Hưng, và công viên Nghĩa Tân
img
 Nhiều cặp đôi thích thú ghi lại kỷ niệm bên những tán hoa ban
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem