Hoàng Cảnh Du
-
Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) tự dằn vặt vì vô tình làm Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du) và Lệnh Hi thất bại thảm hại, đối diện với tình cảnh kiệt quệ tài chính trong "Hạnh phúc trong tầm tay" tập 38.
-
Trong một ngày, Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) nhận được hai tin không hay là Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du) cùng Lệnh Hi đi Mỹ và anh đăng tin rao bán nhà giá rẻ. Hai sự việc này diễn ra khiến cô không khỏi nghi ngờ.
-
Mặc dù hơn Hoàng Cảnh Du 21 tuổi nhưng Hồ Binh vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi về vẻ điển trai, nam tính, ăn hình hơn đàn em trong “Hạnh phúc trong tầm tay”.
-
Hạnh phúc trong tầm tay tập 35: Hoàng Cảnh Du đứng trước nguy cơ bị kẻ thù cướp mất Địch Lệ Nhiệt Ba
“Hạnh phúc trong tầm tay” tập 35, Tô Dữ Sơn (Hồ Binh) có nhiều cử chỉ, thái độ thể hiện sự quan tâm đến Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba). Nhiều người cho rằng anh ta đang ủ mưu cướp Chu Phóng từ Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du). -
Cuộc trò chuyện “đầy muối” giữa Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) và Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du) xuất hiện trong trích đoạn “Hạnh phúc trong tầm tay” tập 33.
-
Điều khiến công chúng chú ý không phải là các trò chơi hay tình tiết xuất hiện trong chương trình mà là phụ kiện của hai diễn viên chính của “Hạnh phúc trong tầm tay”.
-
“Hạnh phúc trong tầm tay” tập 32 mở đầu với khung cảnh trong căn bếp ấm cúng của Tống Lẫm - Hoàng Cảnh Du. Tận mắt chứng kiến Chu Phóng - Địch Lệ Nhiệt Ba khen ngợi tài năng của Hoắc Thần Đông (Tào Dục Thần), Hoàng Cảnh Du chỉ biết “câm nín”.
-
Ở “Hạnh phúc trong tầm tay” tập 31, do áp lực công việc cộng thêm nhiều yếu tố khác, Chu Phóng phải nhập viện. Ở nhà, Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du) và Tống Lạc (Trịnh Thủy Tinh) như ngồi trên đống lửa.
-
Qua preview “Hạnh phúc trong tầm tay” tập 30, khán giả hy vọng mối quan hệ giữa Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du) và mẹ của bạn gái được cải thiện. Có như vậy, Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) không bị rơi vào tình huống khó xử.
-
Hạnh phúc trong tầm tay tập 30: Địch Lệ Nhiệt Ba – Hoàng Cảnh Du diễn cảnh mùi mẫn, bị mẹ vợ bắt gặp
Sau màn chạy trốn mẹ vợ “không thể hèn hơn”, Tống Lẫm (Hoàng Cảnh Du) rơi vào tình huống cực xấu hổ. Chu Phóng (Địch Lệ Nhiệt Ba) cũng “đơ như cây cơ” khi bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của mẹ.