Học hỏi kinh nghiệm
-
Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, Hội chợ Nông nghiệp và triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc - Tuần lễ cam Cao Phong (Hội chợ và tuần lễ cam Cao Phong) sẽ được tổ chức tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình. Việc tổ chức nhằm tôn vinh người trồng cam, góp phần đưa cam xứ Mường đến với người tiêu dùng.
-
Nhờ mạnh dạn trong cách nghĩ cách làm, năm 2018 anh Nguyễn Văn Tuyến ở TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định trồng nấm rơm trên quy mô diện tích lớn. Nhờ trồng loài nấm đặc sản giàu đạm, ăn ngọt như mì chính này mà mỗi năm anh có thu nhập vài trăm triệu đồng tiền lãi.
-
Quyết định trồng sen trái mùa không chỉ mạo hiểm mà đôi khi cần cả chút "máu liều". Chàng trai trẻ Trần Khắc Thẩm (1993) ở xã Nam Phúc, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã thực hiện và đưa lại thành công bước đầu, bây giờ chỉ việc đếm hoa thu tiền.
-
Với diện tích 5 ha trồng quất, hơn một năm qua, ông Trần Văn Hiền, ấp Thái Thịnh, xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, thu hoạch bình quân 1 tấn quả/năm, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 1 tỷ đồng/năm.
-
Với sự năng động, nhạy bén, bắt nhịp với xu thế phát triển của thời đại, nhiều nông dân Quảng Ngãi thời hội nhập đã tìm hướng đi cho riêng mình, vươn lên phát triển kinh tế nhờ học hỏi kinh nghiệm qua Internet.
-
Đến bản Băn, xã Mường Cơi, huyện Phù Yên (tỉnh Sơn La) hỏi đến ông Hà Văn Thuận, bà con nơi đây không ai là không biết. Nhiều người bảo, nhờ bản tính cần cù, chịu khó mà hội viên nông dân Hà Văn Thuận đã bắt vùng đất dốc cằn cỗi nở hoa. Đó là mô hình trồng cây ăn quả, gồm: Cam Vinh, bưởi, vải, nhãn...
-
Mỗi năm xuất gần 5 triệu con ốc nhồi giống, ốc thương phẩm, anh Phạm Văn Chung ở thôn 2, xã Trung Môn, huyện Yên Sơn thu về tiền tỷ.
-
Nhờ mát tay nuôi ếch đẻ sòn sòn, năm nào ông Ninh Văn Tài (50 tuổi) ở xóm 2, xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu (Nam Định) cũng bán ra hàng chục vạn con ếch giống, đem về khoản thu nhập hàng trăm triệu mỗi năm.
-
Nhắc đến ông Trần Mạnh Thừa - Giám đốc HTX nuôi ong Phúc Thuận, ở xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên không ai là không biết. Thế nhưng, có lẽ ít người biết rằng, ban đầu nuôi ong vốn chỉ là thú vui tuổi già của cụ ông đã ngoài 80 tuổi này.
-
Cách đây hơn 50 năm, đoàn người di cư từ tỉnh Hải Hưng đi kinh tế mới ở Sơn La, đã mang theo trong mình những hạt giống quý báu của cây nhãn lồng. Trải qua hơn nửa thế kỷ, từ những hạt giống đó, giờ đây đã trở thành một vùng trồng nhãn lồng đặc sản hiếm có của vùng đất xa thẳm của huyện Sông Mã này.