Hội họa
-
Tốt nghiệp khóa kháng chiến của Trường Mỹ Thuật Việt Nam (hay còn gọi là khóa Tô Ngọc Vân), lớp họa sĩ đầu tiên của nước Việt Nam độc lập đã tạo nên một diện mạo mới cho nền mỹ thuật nước nhà mà sức lan tỏa của họ còn kéo dài mãi mãi.
-
Một nhóm chuyên gia Mỹ tuyên bố đã phát hiện một bức tranh khác ẩn trong kiệt tác "Blue Room" (Căn phòng màu xanh), được danh họa người Tây Ban Nha vẽ năm 1901.
-
Các họa sĩ Việt Nam đã cùng nhau lên tiếng phản đối hành động sai trái của Trung Quốc bằng những sáng tác mới nóng hổi về Biển Đông.
-
Raquelle Azran - người phụ nữ Mỹ từ hơn 20 năm qua miệt mài với việc đưa tác phẩm nghệ thuật của Việt Nam giới thiệu với công chúng quốc tế.
-
Trong một thời gian dài, vào những năm đầu của thập niên 40, giới hội họa thường mệnh danh họa sĩ Lương Xuân Nhị là người của phái đẹp.
-
Thông điệp của Thủ tướng thành niềm cảm hứng cho các nghệ sĩ sáng tác nên bộ ba tác phẩm hội họa tên “Sắc thái Ngoại giao Việt Nam - The Diplomacy of Vietnam”.
-
“Tôi đến thăm bạn với một câu chuyện thị giác” là chủ đề của triển lãm trưng bày tác phẩm và trò chuyện cùng nghệ sĩ thị giác Trần Trọng Vũ vừa khai mạc tại Manzi café (Hà Nội).
-
Năm nay mới 15 tuổi, song VĐV trượt băng nghệ thuật Julia Lipnitskaia đã thi đấu rất xuất sắc và góp phần giúp đoàn chủ nhà Nga giành HCV nội dung đồng đội tại Olympic Sochi 2014.
-
Là một trong những nữ họa sĩ nổi danh trong làng hội họa Việt Nam, Nguyễn Thị Hiền vừa trở lại thủ đô Hà Nội với triển lãm “Dòng chảy 6: Những đứa trẻ”.
-
Họa sĩ Nguyễn Khánh Toàn - cộng tác viên thân thuộc của Nông Thôn Ngày Nay vừa từ giã chúng ta. Anh đột ngột ra đi vào đêm 25.11, để lại bao sự ngỡ ngàng và tiếc thương cho đồng nghiệp, bè bạn...