Hung thủ vụ chặt đầu 'học' cách phi tang từ truyện

Thứ hai, ngày 12/07/2010 16:49 PM (GMT+7)
Hung thủ vụ xác không đầu cho biết cách thức phi tang xác nạn nhân như chặt đầu và ngón tay là do đọc truyện nhiều.
Bình luận 0
img
Trong phòng giam cùng ba người, Nghĩa đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho ngày hầu tòa.

Luật sư Ngô Ngọc Thủy, đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, sáng ngày 8/7, ông đã cùng một đồng nghiệp là Luật sư Nguyễn Anh Thơm vào trại giam gặp Nguyễn Đức Nghĩa theo đề nghị của gia đình bị can này mời với danh nghĩa luật sư bào chữa cho bị can tại tòa.

“Trong khoảng hơn 2 tiếng nói chuyện với chúng tôi, Nghĩa nói chuyện điềm đạm, lễ phép, kể rành rẽ mọi chuyện và tỏ ra ân hận” – Luật sư (LS) Thủy cho hay.

Là một tiến sĩ luật học và tham gia bào chữa nhiều vụ án, LS Thủy cho biết, về mặt nghề nghiệp, ông không “sốc” với hành vi phạm tội của Nghĩa. Dư luận cũng biết đến nhiều vụ án gần giống như vậy rồi. Có điều, với một cậu thanh niên còn trẻ tuổi, được học hành và có tương lai như Nghĩa phạm tội nghiêm trọng thì ông lấy làm tiếc.

LS Thủy nói thêm rằng, lật "hồ sơ" từ thời học sinh của Nghĩa thì cậu ta học giỏi suốt từ cấp 1 đến cấp 3. Thi đỗ vào trường Ngoại Thương chứng tỏ cậu ta học tốt. Học được 2 năm thì Nghĩa phải nghỉ học tạm thời vì bị ốm. Sau khi đi học lại, cậu bị nợ vài môn và tốt nghiệp nhưng chưa được lấy bằng.

Nghĩa tâm sự với LS, sau khi đâm Linh, khi bình tĩnh lại mới thấy ân hận. Bị can cho biết đã nhận được cáo trạng, biết tới 14/7 là ra tòa. Nghĩa đón nhận khá bình tĩnh, tâm lý không hề né tránh.

“Về căn bản, cháu nhất trí cả với tội danh nêu trong cáo trạng. Cháu chỉ muốn ra tòa, được nói lời xin lỗi bố mẹ bạn Linh, xin lỗi bố mẹ cháu, xin lỗi các thầy cô giáo trong trường và xin lỗi tất cả bạn bè, người thân của cháu” – lời Nghĩa nói với LS.

“Nghĩa gọi tôi là bác xưng cháu. Cậu này nói chuyện khá điềm đạm, ngoan ngoãn và trong suốt buổi nói chuyện đã khóc rất nhiều.” – LS Thủy cho biết.

Nghĩa cho rằng, khi cậu ta và nạn nhân ở cùng nhau, chị Linh đã gọi điện nhiều nên hai người có những lời nói không hay với nhau. Từ chuyện nọ dẫn tới chuyện kia khiến cả hai có cãi vã lúc nào không hay. Khi cãi vã, hai người còn có những lời lẽ nặng nề với nhau. Nghĩa nói rằng lúc đó, hai người thực sự có cãi vã căng thẳng chứ không phải cậu ta ghen tuông.

“Cháu nóng tính, cháu tát bạn ấy trước. Linh lao vào cào cấu cháu và cháu đi ra ngoài” – Nghĩa kể. Nghĩa còn chỉ cả vết xước ở gần rốn do bị cào cấu cho luật sư biết.

Khi Nghĩa đi ra ngoài, hai người vẫn nói nhau, thậm chí là những lời thách thức, hăm dọa. Nghĩa đi lấy dao vào và đâm nạn nhân.

Nghĩa nói rằng, khi thực hiện phạm vi phạm tội, đã cảm nhận tội của mình nặng lắm. “Tội cháu đáng chết. Tội cháu đáng tử hình” – Nghĩa nói trong nước mắt với luật sư.

Để lái câu chuyện sang hướng khác, LS Thủy hỏi: “Sở thích của cháu là gì?” Nghĩa trả lời: “Cháu thích nghe nhạc, xem phim, chơi game”.

Nghĩa bảo, sau khi đâm nạn nhân, cậu ta đã ngồi bên xác rất lâu, khoảng 1 đến 2 tiếng đồng hồ và nghĩ rằng phải trốn tránh sự điều tra. Khi vị luật sư hỏi Nghĩa làm “việc ấy” giống như trong phim bạo lực phải không thì cậu này phủ nhận. Nghĩa bảo mình thích phim tâm lý, tình cảm, rất ghét phim bạo lực. Sở dĩ cậu ta làm “việc ấy” là do đọc sách, truyện.

Nghĩa kể rành mạch rằng nếu một người bị mất tích, người ta sẽ điều tra bắt đầu từ dấu vân tay nên đã loại bỏ manh mối đó đi. Sau đó, sợ hình ảnh của mình vẫn còn in trên võng mạc của nạn nhân nên lại tiếp tục “xóa dấu vết”, mang đầu nạn nhân đi một nơi thật xa để phi tang.

Sau khi nghe LS giải thích về tội cướp tài sản, Nghĩa đã nhận tội cướp tài sản. Nhưng Nghĩa vẫn cho rằng, tất cả tài sản của Linh mang theo, cậu ta đem cầm nhằm phi tang chứ không có ý định cướp từ trước. Vì Nghĩa biết rõ nạn nhân không có nhiều tiền mặt bao giờ, thường thì tiền để trong thẻ ATM và cô có một quyển sổ tiết kiệm nữa.

Nghĩa nói rằng tất cả những lời nói với luật sư ở buổi tiếp xúc chỉ là để nói cho rõ, để được thanh thản khi ra tòa và nhận phán quyết chứ không có ý bào chữa gì cho hành động của mình.

Trong suốt buổi nói chuyện, Nghĩa không hề hỏi luật sư xem tội mình thế nào, sẽ bị phán quyết ra sao. Nghĩa biết mình sẽ phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình nhưng cậu này tâm sự rằng, chỉ ân hân hận vì đã làm khổ thêm Yến, làm Yến liên lụy.

Theo Zing
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem