Huyện điện biên
-
Sau khai thác, công bố sản lượng và chất lượng mủ cao su mở cạo trong 2 năm đầu (2016-2017), mới đây lần đầu tiên Công ty Cổ phần cao su Điện Biên (Công ty CS Điện Biên) tiến hành chi trả 80% tiền tạm ứng giá trị sản phẩm từ bán mủ cao su cho người dân tham gia góp đất, với số tiền trên 1 tỉ đồng. Điều này mang lại niềm vui, tin tưởng của người dân về cây “vàng trắng”.
-
Thông tin với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Nà Tấu (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết, tại bản Tà Cáng 1 vừa xảy ra một vụ chém nhau bằng dao do nhậu say trong bữa tiệc sinh nhật.
-
Cần thủ là ông Lò Văn Sơn, bản Phiêng Sáng, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên). Con cá trắm trắng (trắm cỏ) được ông câu bằng mồi là củ sắn tươi. Cá trắm “khủng” đưa lên bờ và đặt lên bàn cân nặng hơn 9kg.
-
Dù đã ở cái tuổi “xưa nay hiếm” nhưng lão nông Trần Văn Yên (68 tuổi) hiện là Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên vẫn rất say mê với nghề ươm cá giống.
-
Tháng 5, trời Điện Biên nắng chói chang. Con đường dẫn vào các đội C9B, C9C như có người đổ lửa xuống lớp bê-tông. Trên cánh đồng, từng tốp nông dân vẫn miệt mài cắt lúa.
-
Mô hình gà đen thả vườn của ông Lò Văn Viện dân tộc Lào, sinh sống tại bản Pa Thơm (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) ở giáp biên với nước bạn Lào cho lãi mỗi năm hơn 150 triệu đồng. Gia đình ông Viện là một trong những hộ làm kinh tế giỏi tại địa phương...
-
Tốt nghiệp Học viện báo chí và tuyên truyền (Hà Nội), ra trường 9x Lò Chăn Tủi, chàng trai người dân tộc Lào trở về quê nhà nơi vùng biên cương xã Pa Thơm, huyện Điện Biên (Điện Biên) đào ao nuôi cá lăng. Với mô hình nuôi cá lăng, chàng trai dân tộc Lào mỗi năm sau khi trừ chi phí có lãi hơn 200 triệu đồng, tính ra lãi gần 20 triệu đồng/tháng.
-
Sáng nay (12.3), một số người dân và học sinh tại trung tâm xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bàng hoàng phát hiện thi thể một người đàn ông dưới mương nước.
-
Mỗi năm nuôi đàn "mãng xà" hơn 300 con rắn hổ mang chúa đã đem lại nguồn lợi lớn cho ông Phạm Văn Dũng, đội 13, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Sau 7 năm gắn bó với đàn “mãng xà”, biệt danh “ông Dũng rắn” đã quen thuộc với nhiều khách hàng.
-
Sau 14 năm nằm gai nếm mật, với nhiều thất bại, cuối cùng ông Phạm Bá Tiến đã thành công, với trang trại 2.000 gốc cam Cao Phong, bưởi da xanh trên đất dốc. Trang trại đã đem lại lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm cho gia đình ông Tiến, xã Thanh Luông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên...