Kể chuyện làng: Chợ quê giáp Tết

Tiên Sa Thứ bảy, ngày 01/01/2022 06:40 AM (GMT+7)
Chợ quê ngày giáp Tết đã rộn ràng mang hơi thở mùa Xuân ở quê tôi không chỉ tấp nập người mua, kẻ bán mà còn là nơi gặp gỡ trao đổi chuyện làm ăn, chuyện vui buồn trong năm của mọi người.
Bình luận 0
Kể chuyện làng: Chợ quê giáp Tết - Ảnh 1.

Bán hoa ở chợ Túy Loan. Ảnh: Tiên Sa

Tết đang đến rất gần ở quê tôi kéo theo chợ quê Túy Loan cũng nhộn nhịp theo những ngày cận Tết. Những thức quà quê theo những gánh gồng, những vòng xe mang ra chợ từ sớm tinh mơ khi còn mờ mịt hơi sương. Nào là các loại hoa trồng, các loại củ, quả; những gánh chè xanh, những buồng cau tươi, những loại bánh ngày Tết đều được mang đến chợ. 

Dừng chân trước chợ Túy Loan, xã Hòa Phong (Hòa Vang – TP. Đà Nẵng) vào những ngày giáp Tết, mới cảm thấy hết những nét văn hóa "dân dã" của người dân quê tôi trong cảnh mua bán cuối năm ở chợ quê. Từ ngoài QL14B, quang cảnh đã nhộn nhịp với những bãi giữ xe máy, xe đạp đông hơn ngày thường; chỗ này bán hoa tươi như cúc, vạn thọ, chỗ kia là hoa nhựa, đâu đâu cũng đa dạng màu sắc. Bên dưới những cây dù to treo những bộ áo quần trẻ em nhiều màu lay động trước gió; những em bé tròn mắt ngắm nghía những chùm bong bóng nhiều màu sắc hoặc khi mẹ chọn mua quần áo Tết.

Sân chợ Túy Loan khá rộng, nhưng phần lớn đã bày bán gần kín các loại hoa: thược dược, lan, cúc, vạn thọ, quất... Bên cạnh các quầy hàng hóa thông thường, gần Tết xuất hiện thêm các quầy bán các loại bánh tráng, bánh khô, bánh nổ, bánh tổ, bánh in, bánh tét… Đặc biệt, miền quê này nổi tiếng với bánh tráng Túy Loan với nhiều loại khác nhau như bánh tráng dày có mè, bánh tráng mỏng, bánh tráng gói nem… Nổi trội là những quầy bày bán thịt heo cỏ nhiều nạc, ít mỡ, được người thành phố qua đây rất "quan tâm chiếu cố" bởi thịt heo nơi đây ngon có tiếng. Các mặt hàng khác như cá biển, cá đồng cũng thu hút nhiều kẻ mua người bán.

Kể chuyện làng: Chợ quê giáp Tết - Ảnh 2.

Sạp hàng bán bánh Tết. Ảnh: Tiên Sa

Phía trái của chợ, ở ngoài trời là nơi bán các loại rau quả như cải cây, tần ô, củ kiệu, hành tím, cà rốt, khoai tây, lá chè xanh, khoai môn, trầu cau… Gần bên hàng nón là nơi bán chuối "mốc". Các bà mẹ quê ngồi lựa mua vài nải chuối đẹp về chưng "quả tử" trong những ngày Tết, đó là lối chưng truyền thống của người dân quê xứ Quảng trên bàn thờ tổ tiên, ông bà để tỏ lòng thành kính.

Đối diện với chợ, ở bên kia đường là dãy cửa hiệu điện tử tưng bừng tiếng nhạc phát qua loa mở lớn, đèn điện trang trí nhấp nháy đủ màu sắc. Góc đằng kia, quầy hàng câu đối, "thư pháp chân quê" và hoa giấy khiến một góc chợ rợp sắc màu. Góc bên này là nơi bán lá chuối, lá dong để gói bánh chưng, bánh tét. Giữa chợ, dãy hàng quần áo, giày guốc, gương lược… tấp nập người mua.

Kể chuyện làng: Chợ quê giáp Tết - Ảnh 3.

Nơi mua bán đồ rau, củ quả. Ảnh: Tiên Sa

Một lão nông ở gần chợ cho hay: "Chợ Túy Loan nổi tiếng trong vùng nhờ có vị trí thuận lợi, là giao điểm giữa đường thuỷ và đường bộ với cảnh trên chợ dưới sông, nổi tiếng trù phú. Chợ Tuý Loan quy tụ hầu hết sản vật quanh vùng: lâm sản từ Đông Giang, Hòa Phú xuống; cá mắm từ Hội An, Đà Nẵng lên; chiếu nón, nong rổ Cẩm Nê, Yến Nê qua... Vì thế dân gian có câu ca tự hào: "Tuý Loan trăm thứ, trăm ngon/ Vừa vừa cái miệng kẻo chồng con hết nhờ!". 

Những ngày giáp Tết, khách hàng đến chợ đông gấp bội, nhiều khi không có chỗ chen chân, tiếng cười nói xen lẫn tiếng nhạc xuân vui như trẩy hội. Ngày thường, chợ chỉ họp vào buổi sáng, còn dịp cuối năm, do nhu cầu mua sắm của bà con, nên chợ đông cả ngày, có khi đến chạng vạng tối. Chợ Tết quê tôi không chỉ tấp nập người mua, kẻ bán mà còn gặp gỡ trao đổi chuyện làm ăn, chuyện vui buồn, hiếu hỷ trong năm.

Xa quê bao nhiêu năm, hôm nay mái tóc đã lên màu sương khói, về thăm lại chợ quê ngày giáp Tết, lòng tôi bồi hồi nhớ lại cảnh cũ người xưa. Dù cảnh quan chợ có đổi thay theo hướng hiện đại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được chợ quê những ngày giáp Tết hôm nay như vẫn mang không khí và sắc màu chợ Tết của những ngày thơ tấm bé khi mà theo mẹ để mặc thử tấm áo mới đầu xuân.

Kể chuyện làng: Chợ quê giáp Tết - Ảnh 4.

Sạp hàng bán chuối cúng. Ảnh: Tiên Sa

Những năm gần đây, do đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, chợ Túy Loan quê tôi cũng mở, đóng theo từng đợt dịch. Và người mua, kẻ bán ra hay vào chợ đều phải có "giấy đi chợ" và áp dụng khuyến cáo "5K" của bộ Y tế nhằm phòng và chống dịch có hiệu quả. 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch, có nơi, có lúc không khí ngày Tết chợ quê cũng không còn "hồn nhiên" như ngày xưa nữa, nhất là trẻ con cũng ít có cơ hội được theo mẹ vào chợ để mua bộ quần áo mới đầu xuân đi khoe xóm giềng và người lớn cũng e dè, không còn vô tư, xởi lởi tay bắt mặt mừng như Tết ngày trước nữa.

Báo điện tử Dân Việt mở chuyên mục "Kể chuyện làng" từ 4/3/2020. Chuyên mục dành cho tất cả các tác giả chuyên và không chuyên có tình yêu với làng quê và muốn chia sẻ câu chuyện thật của mình với bạn đọc.

Bài viết phải chưa được đăng tải trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào. Các tác giả vui lòng ghi rõ họ tên, bút danh (nếu có), địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại, số tài khoản nhận nhuận bút.

Các bài viết hay nhất, chất lượng nhất sẽ được lựa chọn để trao giải thưởng 2 tháng/lần.

Bài viết cộng tác với chuyên mục "Kể chuyện làng" xin gửi về email: kechuyenlang@gmail.com; ĐT liên hệ: 0903226305.

Rất mong được sự hợp tác, cộng tác của quý bạn đọc, của tác giả!

                                                                                  

                                                                                                   



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem