• Sáng qua, 10 cầu thủ của CLB K.Kiên Giang đã hẹn nhau tập trung tại Kiên Giang để gặp ông Trương Thanh Hồng – Giám đốc điều hành của CLB, nhằm đòi số tiền mà CLB vẫn còn nợ họ.
  • Để vui chơi trong những ngày Tết Độc lập, các cô gái người Mông đã chuẩn bị cho mình những bộ váy, áo đủ màu sắc, với hoa văn đặc sắc theo nét văn hóa của dân tộc mình.
  • (Dân Việt) - Ngày 5.5, hơn 50 người sống dọc hai bên đường Thanh Hóa, thuộc phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đã kéo nhau ra chặn xe chở đất của Tập đoàn Xuân Thành do các xe này làm đất rơi vãi khắp đường, bụi bặm bay vào nhà dân.
  • (Dân Việt) - Sau đợt nghỉ lễ, CLB Gốc đa vẫn đông. Nghề nông có một “ưu việt” hơn các nghề là ở tính thời vụ. Có thời vụ nên có nông nhàn. Vì thế bà con hội viên (vốn nhàn nhiều rồi) nên ít khi bàn về cái sự nghỉ. Chăn con bò, cho ăn no xong cả bò lẫn người đều thư dãn.
  • Dân Việt - Cứ vào chiều tối hoặc sáng sớm hàng ngày, hàng trăm thuyền, thúng máy, hoặc chèo tay lần lượt rời bến để ra khơi thả lưới, câu cá và đến trưa thì kéo nhau trở về.
  • Dân Việt - Anh Lê Văn Văn, ở thôn Viễn Thành, xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), hiện nay đang chăm nuôi một chú lợn con có tới 6 chân ( 4 chân sau và 2 chân trước), trong đàn lợn của gia đình.
  • Biết nhóm khách uống cà phê có nhu cầu "vui vẻ", chủ quán gọi 3 cô gái đến cho họ "xem hàng", rồi mọi người kéo nhau tìm bãi đáp.
  • Dân Việt - Với số tiền thu được mỗi từ 80-150.000 đồng/người/ngày, vì vậy cây đót được ví như “lộc rừng” của các hộ gia đình ở các huyện miền núi Quảng Ngãi.
  • (Dân Việt) - Những ngày đầu xuân mới này, người dân của huyện Nam Trà My, Quảng Nam lại tất bật đi hái lộc rừng. Lộc của rừng mùa này là những cây chít đót hoa nở trắng rừng, và người dân kéo nhau đi lấy chít đót như đi hái lộc đầu xuân vậy.
  • (Dân Việt) - "Cà uýnh" - cây mọc hoang lâu nay không ai ngó ngàng đến này bỗng dưng rất hút hàng do thương lái từ Hải Phòng vào mua từng ngày với số lượng lớn, giá cũng khá hấp dẫn: 5.000 đồng/kg tươi…