Kết thúc tìm kiếm nạn nhân

Thứ ba, ngày 10/08/2010 06:17 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sau 5 ngày xảy ra sạt lở đá tại bãi vàng Mà Xa Phìn xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn tỉnh Lào Cai làm 5 người chết, đến chiều 9- 8 vẫn chưa tìm thấy 2 nạn nhân mất tích.
Bình luận 0
img
Lực lượng tìm kiếm tại hiện trường.

Lực lượng cứu hộ đã kiệt sức

Theo quan sát của chúng tôi, lực lượng cứu hộ của địa phương hầu như không tham gia tìm kiếm nạn nhân, mà chỉ có những ông chủ làm vàng tự do quê gốc Thái Nguyên tự đưa quân của mình tham gia đào bới, bằng phương tiện thô sơ. Nếu hết ngày 9 - 8 vẫn không tìm thấy 2 nạn nhân mất tích nói trên, hoạt động tìm kiếm tại khu vực này sẽ chấm dứt.

Là người cho quân tham gia tìm kiếm, ông Hoàng Văn Thanh, quê Thái Nguyên, một chủ lán đào vàng ở đây cho biết: “Chúng tôi mới vào bãi vàng này được 10 ngày chưa kịp khai thác được một vẩy vàng nào. Khi sự việc xảy ra, tôi đã huy động toàn bộ 20 người liên tục đào bới suốt cả tuần nay. Nhưng do chỉ dựa chủ yếu vào sức người đập đá và bốc đổ ra chỗ khác, cũng không có chó nghiệp vụ để xác định vị trí nên không biết được chính xác nơi nạn nhân bị nạn, anh em chúng tôi chỉ đào bới theo kinh nghiệm.

Hơn nữa, một lượng đất đá rất lớn khoảng 800m3 đổ xuống khe suối sâu, sau 5 ngày đào bới chúng tôi đã đào đến tận chân của chỗ sạt lở và cả những chỗ nghi là có nạn nhân, mà vẫn không phát hiện được gì kể cả mùi của tử thi. Chúng tôi đã kiệt sức rồi”.

Nếu tìm thấy, sẽ an táng tại chỗ

Ông Hoàng Văn Chiến - một chủ lán vàng khác, người đứng ra quyên góp được 43 triệu đồng ủng hộ gia đình các nạn nhân, cho biết thêm: Cho đến thời điểm này toàn bộ chi phí đưa xác các nạn nhân về quê, chúng tôi đều chi trả, và hỗ trợ một phần kinh phí để gia đình họ tổ chức ma chay.

Riêng với gia đình bác Giang A Minh là bố của 2 nạn nhân Sở và Vàng, từ hôm họ sang đây, có 11 người không mang theo một đồng nào, chúng tôi đã hỗ trợ toàn bộ gạo, tiền mua thức ăn, cho mượn lán để ngủ và mua 4 chiếc chăn bông để họ tránh rét. Nếu gia đình họ còn ở đến ngày nào, chúng tôi tiếp tục quyên góp để đảm bảo cuộc sống cho họ, khi về thì chúng tôi sẽ chu cấp tiền tàu xe.

Sau những ngày chứng kiến hàng trăm người không quen biết đào bới tìm kiếm con mình, ông Giàng A Minh, là bố của 2 nạn nhân cũng cho biết: Hết hôm nay nếu không thấy xác các cháu thì gia đình cũng về Mù Căng Chải, chỉ để vợ anh Sở là chị Cứ Thị Nà ở lại thắp hương mấy hôm nữa.

Ông Minh chỉ xin thêm 1 điều là nếu thấy xác các con mình, thì những người tại bãi vàng mua 40 lít rượu để tắm rửa cho các cháu, xẻ hộ 2 cỗ quan tài để các cháu vào, theo phong tục của người Mông rồi báo cho gia đình sang an táng ngay tại đây.

Cũng tại điểm sạt lở hiện nay, vào buổi tối rất nhiều đối tượng đã chui vào đây để tiếp tục đào khoét khai thác vàng, nên rất dễ xảy ra sạt lở tiếp theo, đe doạ an toàn tới lực lượng tìm kiếm đào bới và khoan đá. Vào buổi tối, đội tự quản của bãi đã phải huy động lực lượng ra bảo vệ hiện trường, và đã xảy ra xô xát với những người đi khai thác trộm vàng, chủ yếu là những con nghiện vạ vật tại đây.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem