Khóc, cười thời dịch cúm Corona

Gia Tưởng Thứ sáu, ngày 07/02/2020 06:00 AM (GMT+7)
Dịch cúm do virus Corona bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của chúng ta, mọi thứ dường như đang chỉ xoay quanh phòng và chống dịch cúm. Nhiều câu chuyện khóc, cười, vui, buồn cũng từ Corona mà ra...
Bình luận 0

Ship hàng bị dọa đánh

Giao xong gói đồ cho khách ở số 470 Nguyễn Trãi (Hà Nội), anh Bình (39 tuổi, quê Nam Định) vừa thở hổn hển vừa kể: “Những ngày này, mặt hàng ship nhiều nhất là khẩu trang và nước rửa tay khô. Đang dịch cúm, ai cũng cần gấp nên bà con gọi xe đông lắm. Cũng vì thế, nhân viên đưa hàng không thể tới nhanh được. Có những người gọi điện liên tục, thậm chí còn dọa sẽ đánh cả shipper nếu không giao hàng đúng hẹn”.

img

Các cô giáo của Trường Châu Khê  đang vệ sinh trường lớp phòng dịch. Ảnh: G.T

Anh Bình chia sẻ thêm: “Lúc đầu tôi cũng bực lắm. Nhưng nghĩ tâm lý ai cũng lo lắng, muốn phòng bệnh cho mình, người thân nên mắng chửi mình vài câu thì cũng đành thông cảm cho họ thôi”.

Rồi anh Bình hào hứng kể cho tôi nghe những chuyện mà anh gọi là “chuyện kỳ quặc mùa dịch cúm”. Anh kể, mới đây anh giao hàng là 4 hộp khẩu trang y tế cho một bác ở khu đô thị Trung Yên. Mặc dù bác gọi điện giục rất ghê, nhưng khi anh Bình ship hàng tới, thì bác ấy lại gọi điện hướng dẫn anh đến chỗ giấu tiền dưới chiếc dép, lấy tiền xong rồi, đặt 4 hộp khẩu trang xuống rồi đi luôn. Hóa ra bác ấy sợ nhân viên giao hàng đi lại tiếp xúc nhiều người rồi bị lây virus cúm nên không giao tiền, nhận hàng trực tiếp.

img

Anh Bình tự trang bị khẩu trang khi đi ship hàng.  Ảnh: G.T

Một trong những chuyện “kỳ quặc” khác là câu chuyện giao nước rửa tay ở phố Chu Văn An. Khách hàng là một chị tên Thanh, chừng 40 tuổi, sau khi kiểm tra đủ 10 lọ nước rửa tay khô, chị vui vẻ lấy một lọ tặng lại cho anh và dặn: “Đi ship, tiếp xúc nhiều với hàng hóa và khách hàng nên chịu khó rửa tay sau mỗi lần giao hàng em ạ”.

“Hành động của chị Thanh làm tôi rất xúc động. Không ngờ có những người hành động đẹp thế. Họ có ý thức phòng dịch rất cao, nhưng lại thực tế khoa học và nhẹ nhàng. Bản thân tôi cũng tự trang bị khẩu trang cho mình, và luôn rửa tay sau mỗi một đơn hàng. Mình tự phòng bệnh cho mình và góp phần phòng cho cộng đồng. Một số đồng nghiệp của tôi sợ việc ship hàng có nguy cơ cao lây bệnh cúm đã nghỉ, hay tìm công việc khác, nhưng tôi vẫn phải duy trì. Dù sao thì cuộc sống hàng ngày vẫn phải mưu sinh. Nếu ai cũng sợ cúm mà nghỉ thì cả xã hội sẽ ngừng mọi hoạt động mất”.

Làm đến hết dịch bệnh chứ không chỉ hết giờ

Những ngày này, học sinh ở nhiều tỉnh đã được thông báo nghỉ học tạm thời, để phòng chống dịch cúm Corona. Nhưng cũng trong ngày vắng trò, các thầy, cô giáo vẫn cần mẫn đến chăm chút, “bảo vệ” những lớp học của mình. Cô Mai Thị Hồng Loan -  Hiệu trưởng Trường Tiểu học học Châu Khê 1  (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Thực hiện chỉ đạo, 853 học sinh ăn bán trú ở nhà trường đã được nghỉ học nhưng giáo viên thì vẫn đi làm bình thường. Nhà trường huy động toàn bộ giáo viên 1 tuần trực nhật 2 buổi dọn dẹp vệ sinh và đợi kế hoạch phun tiêu độc khử trùng. Đảm bảo trường lớp tuy vắng bóng học sinh dài ngày, nhưng vẫn thơm tho, sạch sẽ để khi các em quay trở lại trường yên tâm học tập. 

"Với tinh thần của những người thầy thuốc, chúng tôi sẽ quyết tâm làm hết dịch chứ không phải làm hết giờ. Cuộc sống của chúng tôi chấp nhận mọi sự thay đổi kể cả sự khắc nghiệt để đối đầu với dịch bệnh”.

Bác sĩ Vũ Sỹ Quân

Cũng trong guồng quay chống dịch, bác sĩ Vũ Sỹ Quân đang công tác tại Bệnh viện E (Hà Nội), chia sẻ: “Nói về virus gây ra dịch cúm Corona này thì xin phép được cung cấp trong một dịp khác. Nhưng nói về tinh thần chống dịch thì hiện nay nhận thức của giới chuyên môn chúng tôi chủ yếu làm công tác dự phòng, và sẵn sàng lao vào cuộc lúc cần thiết.  Với tinh thần của người trong cuộc, chúng tôi thấy rằng, Chính phủ và người dân đang vào cuộc phòng chống dịch một cách đúng hướng và tích cực. Tất cả những sự vào cuộc đó tạo thuận lợi cho ngành y tế về công tác dự phòng”.

Bác sĩ Quân còn chia sẻ thêm thông tin từ đồng nghiệp của mình đang học tại Bắc Kinh. “Bệnh nhân bị  mắc cúm Corona rất cần máy thở, bị suy hô hấp nếu không có máy thở thì rất dễ dẫn tới tử vong, chứ không phải chết vì nguyên nhân do virus gây ra. Vì cơ thể con người khi vượt qua được giai đoạn virus tấn công, sức đề kháng sẽ tốt lên và tự cân bằng được với lượng tải virus gây ra.

Vì vậy, việc quan trọng nhất là công tác và chiến lược dự phòng. Nếu ta có đủ thời gian và trang thiết bị vật tư máy móc, cùng với tâm lý hợp tác của nhân dân, sự quyết liệt của Chính phủ thì phòng và chiến thắng dịch là một mệnh lệnh tất yếu mà xã hội chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua.

Còn với tinh thần của những người thầy thuốc, chúng tôi sẽ quyết tâm làm hết dịch chứ không phải làm hết giờ. Cuộc sống của chúng tôi chấp nhận mọi sự thay đổi kể cả sự khắc nghiệt để đối đầu với dịch bệnh. Khi dịch đã vào, chúng ta cần bình tĩnh và xử lý từng khâu, từng bước một để đem lại sự an toàn cho xã hội” bác sĩ Quân nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem