Không vay được tiền, nữ quái cầm dao đâm chết đại gia

Thứ sáu, ngày 01/02/2013 14:32 PM (GMT+7)
Dân Việt - Thấy ông Bình kháng cự quyết liệt, 2 đối tượng đã cùng nhau tấn công ông Bình, chính đối tượng Kiều cầm dao nhọn đâm 11 nhát khiến nạn nhân tử vong.
Bình luận 0

Ngày 31.1, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên đã có cuộc làm việc và thông tin đầy đủ về vụ án giết người, cướp tài sản tại Khách sạn Mai Đan (phường Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Lãnh đạo công an Thái Nguyên cho hay, những ngày nay báo chí đưa tin nhiều về vụ trọng án này, trong đó có những thông tin bị thêm bớt, tuần tự chưa chính xác, cụ thể sự việc xảy ra như sau:

Ngày 25.1, đôi nam nữ là Đỗ Thanh Tùng (SN 1986), trú ở Thanh Thủy, Thanh Hà, Hải Dương, và Linh Thị Kiều (SN 1988), quê Tân Dân, Hoành Bồ, Quảng Ninh, xuất phát từ Hải Dương lên TP Thái Nguyên thuê phòng 508 tại Khách sạn Mai Đan.

Trước khi đi chúng đã chuẩn bị dây thừng, băng keo dán, dao nhọn, súng bật lửa có ý định sẽ gây sức ép để vay bằng được số tiền 100 triệu đồng như đã thỏa thuận trước với ông Vũ Dương Bình, trường hợp không đạt được mục đích sẽ ra tay.

img
Hai đối tượng sát nhân

Vì có quan hệ từ trước, Kiều gọi điện thoại nói ông Bình ra khách sạn cần gặp. Lúc này ông Bình đang tiếp khách tại nhà hàng Biển Xanh nhận được điện thoại liền ra ngay. Ông Bình lái xe tô đến rồi đỗ bên ngoài khách sạn rồi lên phòng 508.

Tại đây, giữa hai người có lời qua tiếng lại khi Kiều đề nghị đáp ứng số tiền vay. Thấy không đạt được mục đích đối tượng Tùng từ vị trí nấp sau rèm cửa trước đó xông nhắm trấn áp ông Bình. Thấy ông này kháng cự quyết liệt, 2 đối tượng đã cùng nhau tấn công ông Bình, chính đối tượng Kiều cầm dao nhọn đâm 11 nhát khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó chúng lấy ví tiền, 2 triệu đồng cùng 2 thẻ ATM, nhiều giấy tờ tuy thân khác rồi kéo nạn nhân vào phòng vệ sinh, dọn dẹp, lau chùi qua loa xong bỏ trốn. Lúc đó chúng chưa biết ông Bình chết hay chưa.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân không bị trói và dán băng vào miệng, không bị cắt bất cứ bộ phận nào trên cơ thể. Sau khi gây án, chúng bắt xe đi Sông Công, Hà Nội, tiếp đó đi vào Nghệ An, trên đường đi chúng vứt bỏ bằng lái xe của ông Bình xuống ruộng rau muống gần bến xe Mỹ Đình.

Đến Nghệ An, chúng vào nghỉ tại một nhà nghỉ ở phường Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Tùng, Kiều vào mạng internet trên máy điện thoại, xem tin, biết ông Bình đã chết, chúng rất lo lắng vì biết khó thoát khỏi tội ác. Chúng liền thuốc sâu, nước bò húc về hòa với nhau rồi uống để tự tử.

Sau khi uống, cả hai bị ngộ độc thuốc sâu, nôn, đau bụng dữ dội, kêu la ầm ĩ, nhân viên khách sạn phải đưa cả hai vào bệnh viện tỉnh Nghệ An gần đó cứu chữa. Sau đó Tùng, Kiều đã lộ tung tích và bị Công an Thái Nguyên, Công an Nghệ An bắt, di lý về Thái Nguyên, đưa vào bệnh viện tỉnh rửa ruột, cứu chữa tiếp. Hiện 2 kẻ giết người đã hồi phục.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem