Kiên Giang: "Bếp ăn yêu thương" ủng hộ hàng nghìn suất cơm từ thiện, đồng lòng chống dịch Covid-19

Hồng Cẩm Thứ hai, ngày 02/08/2021 07:00 AM (GMT+7)
Từ 24 suất cơm hỗ trợ lực lượng trực chốt kiểm soát dịch, chỉ trong vòng vài ngày "Bếp ăn yêu thương" của Câu lạc bộ (CLB) Trái tim yêu thương (TT Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) đã lên hơn 500 suất mỗi ngày, để hỗ trợ bà con ở các khu cách ly, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Bình luận 0
Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 1.

Thành viên "Bếp ăn yêu thương" đã nấu hàng nghìn suất cơm mang đến cho người dân khu cách ly và lực lượng phòng, chống dịch. Ảnh: Hoàng Quân

Hàng ngày khoảng hơn 4 giờ sáng, trong lúc nhiều gia đình vẫn còn đang ngon giấc thì ngôi nhà của chị Lê Thị Ngân (SN 1970, TT Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) đã sáng đèn. 9 người phụ nữ đủ độ tuổi, có người hơn 60 tuổi đã có mặt để chuẩn bị hàng trăm suất cơm kịp cho buổi cơm sáng cho bà con trong vùng cách ly, phong toả, lực lượng đang làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận.

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 2.

Hàng ngày khoảng 5 giờ sáng các thành viên CLB sẽ có mặt để chuẩn bị những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Hoàng Quân

Chị Lê Thị Ngân, Chủ nhiệm CLB Trái tim yêu thương cho biết, tháng 9/2020 được sự hỗ trợ của Hội Phụ nữ TT Vĩnh Thuận, CLB Trái tim yêu thương được thành lập với mục đích cùng nhau đóng góp, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 3.

Từ 5 giờ sáng các chị có mặt để chuẩn bị những suất cơm và đến chiều tối khi xong việc mới về nhà nghỉ. Ảnh: Hoàng Quân

Thấy việc làm của CLB ý nghĩa, nhân văn nên ngày càng nhiều người tham gia. Đến nay CLB Trái tim yêu thương đã có hơn 50 thành viên, vừa tham gia đóng góp kinh phí, vừa vận động mạnh thường quân hỗ trợ, để CLB hỗ trợ một số hoàn cảnh khó khăn.

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 4.

Những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng kịp thời hỗ trợ bà con khu vực phong tỏa và lực lượng phòng, chống dịch. Ảnh: Hoàng Quân

Ngày 15/7 vừa qua, khi huyện Vĩnh Thuận xuất hiện ca dương tính với Covid-19, địa phương bắt đầu phong tỏa một số khu vực, chốt kiểm soát dịch cũng được thiết lập. Nhìn cảnh các lực lượng kiểm soát chốt phòng, chống dịch ngày đêm mưa nắng túc trực, chị Nga bàn với thành viên CLB nấu cơm mang đến hỗ trợ cho anh em.

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 5.

Đến nay "Bếp ăn yêu thương" đã nấu hàng nghìn suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm mang đến cho bà con. Ảnh: Hoàng Quân

Ngay trong ngày 15/7, 24 suất cơm nóng hổi, đầy đủ dinh dưỡng, cá, thịt, canh rau... được mang đến chốt kiểm soát cho lượng lượng phòng, chống dịch Covid-19.

Việc làm ý nghĩa của CLB chỉ sau một ngày được nhiều người quan tâm. Mỗi ngày chị Ngân nhận được hàng chục cuộc điện thoại từ người dân trong các khu cách ly, phong tỏa, một số đơn vị và các nhà hảo tâm, mạnh thường quân...

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 6.

Hàng ngày "Bếp ăn yêu thương" tiếp nhận sự hỗ trợ của mọi người từ khắp mọi nơi. Ảnh: Hoàng Quân

Thế là "Bếp ăn yêu thương" của CLB Trái tim yêu thương bắt đầu đỏ lửa sau ngày 15/7. Hàng ngày từ 5 giờ sáng khoảng 8-9 chị em phụ nữ tình nguyện tham gia chuẩn bị những suất cơm nóng, đầy đủ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh để hỗ trợ cho bà con trong khu vực phong toả, lực lượng kiểm soát ở các chống phòng, chống dịch, lực lượng y tế...

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 7.

Từ rau, củ, quả, thịt, cá... của "Bếp ăn yêu thương" đều được chính quyền địa phương và các mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ. Ảnh: Hoàng Quân

Để đảm bảo phòng, chống dịch tại "Bếp ăn yêu thương" sẽ duy trì khoảng 8-9 chị em tình nguyện viên tham gia ổn định. Các chị sẽ có mặt tại nhà chị Ngân từ 5 giờ sáng đến chiều tối, khi xong các suất cơm và chuẩn bị cơ bản cho những suất cơm ngày hôm sau thì về nhà nghỉ ngơi và không đi đâu.

Nhờ được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, sau khi những suất ăn được chuẩn bị xong, lực lượng đoàn viên thanh niên thị trấn sẽ đến tiếp nhận và mang đi phát cho bà con.

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 8.

Thành viên "Bếp ăn yêu thương" đi chợ chuẩn bị cho những suất cơm mỗi ngày. Ảnh: Hoàng Quân

Chị Ngân cho biết, đến nay mỗi ngày "Bếp ăn yêu thương" nấu trên 500 suất cơm đầy đủ dinh dưỡng, gồm cá, thịt, canh, rau củ... thay đổi mỗi ngày. Tất cả nguồn lương thực, thực phẩm phục vụ "Bếp ăn yêu thương" đều từ sự đóng góp của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân từ khắp nơi đóng góp.

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 9.

Bữa cơm vội vã của thành viên "Bếp ăn yêu thương" để mang đến suất ăn nóng cho bà con. Ảnh: Hoàng Quân

"Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các thành viên CLB muốn góp một phần để tiếp sức cùng chính quyền đại phương, cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh. Mong rằng với với những suất cơm từ tấm lòng của tất cả mọi người gửi gắm qua "Bếp ăn yêu thương" sẽ phần nào hỗ trợ cho bà con vượt qua khó khăn và tiếp sức thêm lực lượng phòng, chống dịch, để cùng nhau chiến thắng dịch bệnh"- Chị Ngân chia sẻ.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp, ấm áp của "Bếp ăn yêu thương":

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 10.

Những thành viên lớn tuổi nhiệt tình từ sáng sớm đến chiều tối để chuẩn bị những suất cơm cho bà con. Ảnh: Hoàng Quân

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 11.

Những suất cơm được làm từ thực phẩm tươi được mọi người đóng góp. Ảnh: Hoàng Quân

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 12.

"Bếp ăn yêu thương" trong ngôi nhà đơn sơ từ những tấm lòng rất ấm áp. Ảnh: Hoàng Quân

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 13.

Cơm cho những suất ăn luôn nóng. Ảnh: Hoàng Quân

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 14.

Không những suất cơm đầy đủ dinh dưỡng mà còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Hoàng Quân

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 15.

Một thành viên hơn 60 tuổi của "Bếp ăn yêu thương". Ảnh: Hoàng Quân

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 16.

Thức ăn được chế biến tại "Bếp ăn yêu thương". Ảnh: Hoàng Quân

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 17.

Thức ăn được chế biến tại "Bếp ăn yêu thương". Ảnh: Hoàng Quân

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 18.

Thức ăn được chế biến tại "Bếp ăn yêu thương". Ảnh: Hoàng Quân

Kiên Giang: Hàng nghìn suất cơm của "Bếp ăn yêu thương" ấm lòng mùa dịch - Ảnh 19.

Thức ăn được chế biến tại "Bếp ăn yêu thương". Ảnh: Hoàng Quân

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem