Ký ức Hà Nội: Sắc tím hoa giấy giữa Thủ đô

Đinh Thành Trung (Hà Nội) Thứ ba, ngày 23/07/2024 07:10 AM (GMT+7)
Hà Nội mùa hạ, nơi những cây hoa giấy bên đường nở rộ màu tím mộng mơ. Hoa giấy, loài hoa đem đến sức sống tươi mới, tạo thêm nét đặc sắc cho đường phố Thủ đô.
Bình luận 0

Hoa giấy nở quanh năm, nhưng lạ thay vào mùa hè người ta mới nhắc nhiều đến loài hoa này. Tôi chỉ nhớ về những kỷ niệm nhiều màu xưa cũ, lúc tôi vẫn hay đi dạo ở Công viên Thống Nhất. 

Trong công viên này, nhóm bạn trẻ cứ thế mà thưởng thức niềm đắm say dịu ngọt của thuở thơ ngây dưới làn hoa giấy. Lúc này, những bông hoa tim tím như chắp cánh cho lời thanh xuân trong trẻo. 

Tôi thường bắt gặp nhiều cặp đôi đứng lặng người ngắm màu tím đẹp đẽ của hoa giấy bên đường. Một loài hoa đầy sức sống tươi mới, với cành lá sum suê tỏa ra rất rộng. Hoa giấy, dù mới xuất hiện chưa lâu ở Hà Nội nhưng đã đem lại một hình ảnh mới, sức sống mới. 

Trong phong thủy, cây hoa giấy đại diện cho sự sung túc, đầy đủ và chở che, không ai có thể phá vỡ. Còn theo như nhiều bạn trẻ, họ tin rằng loài hoa này tượng trưng cho sự vươn lên trong cuộc sống, tiếp thêm tự tin và dũng cảm để giới trẻ vượt qua mọi khó khăn trong một thời đại luôn biến đổi.

Hoa giấy cũng thật đẹp khi trời mưa. Tôi nhớ cách đây khoảng 7 năm, khi hoa giấy bắt đầu được trồng nhiều ở Hà Nội, mọi người đi qua vô cùng ngạc nhiên trước vẻ đẹp của loài hoa này trong cơn mưa phùn. 

Hoa rụng xuống nhưng trên cây vẫn còn nhiều màu tím đậm đà, mưa làm lá hoa hơi rủ nhưng vẫn ẩn hiện sắc mờ đẹp đẽ giữa trời mưa tầm tã.

Ký ức Hà Nội: Sắc tím hoa giấy giữa Thủ đô- Ảnh 2.

Sắc tím của hoa giấy trên phố Thủ đô. Ảnh: Đinh Thành Trung.

Hoa giấy ở Hà Nội còn thu hút nhiều bạn bè quốc tế đến lưu lại khoảnh khắc. Loài hoa bình dị này cứ nhẹ nhàng đi vào tâm trí du khách theo một cách bình dị đáng ngạc nhiên. Họ ấn tượng với vẻ đẹp vừa bình yên mà lại có nét quyến rũ của hoa giấy. 

Một cảm xúc khác mà một vị khách nói với tôi: "Hoa giấy như một chất kích thích tâm trí, để con người tĩnh lặng hơn, mong muốn được nhìn lại chính mình sau bao ngày căng thẳng và mệt mỏi". 

Đường Thủ đô chào đón bạn bè năm châu bằng màu sắc rực rỡ của các loài hoa, trong đó hoa giấy nép mình như một cô gái e thẹn nhưng có vẻ đẹp thơ ngây.

Đặt chân đến thành phố Hà Nội, một màu tím mộng mơ trải dài trên nhiều đường phố. Hoa giấy mỗi khi bung nở đã tạo nên một thảm tím rực rỡ, nổi bật xen giữa những ngôi nhà cao tầng. Màu tím tạo cảm giác dễ chịu, thư thái, khiến người xem thấy ấm áp trong lòng nhưng cũng khiến con người thấy sảng khoái và có động lực làm việc. Ngay chính người dân trong khu vực có hoa giấy, dù đã quá quen với màu tím này cũng rất thích được ngắm nhìn những đóa hoa mỗi khi về nhà. 

Để thả hồn ngắm hoa giấy một cách thư thái nhất thì phải dậy sớm đón bình minh, thưởng thức một tách cà phê nóng và selfie thỏa thích. Đó là trào lưu của những bạn trẻ năng động, còn người lớn tuổi thì chỉ đơn giản là ngắm hoa giấy để tìm sự bình yên trong lòng. 

Hà Nội có 4 mùa, hoa giấy nở đẹp nhất vào mùa hè nhưng phải dậy sớm để đỡ nóng mới ngắm hoa được thỏa thích trước khi mọi người đổ ra đường đi làm. Trong lòng Hà Nội, màu tím của hoa giấy như những sợi dây nối các con đường, các ngôi nhà với nhau. Màu tím ấy len lỏi khắp các con phố, khiến người ta như muốn đi theo mãi.

Trong các cung đường ngắm hoa giấy ở Hà Nội, mọi người truyền tai nhau những phố nổi tiếng có hoa đẹp như đường tàu Giải Phóng, đoạn giao cắt phố Bùi Thị Xuân và Tô Hiến Thành, công viên Thống Nhất hay đường ven Hồ Tây.

Hà Nội có rất nhiều loài hoa và đều rất đẹp. Trong đó, vẻ đẹp của hoa giấy như một "mảng rừng" tô thắm thêm cho bức tranh Thủ đô sinh động và đẹp mê say.

Tác phẩm gửi dự thi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt cần ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, quê quán, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Tác phẩm dự thi gửi về email của chương trình: cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện về Ban Bạn đọc, tầng 10 Tòa nhà Báo Nông thôn Ngày nay 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Cơ cấu giải thưởng của Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội lần thứ III bao gồm: 01 Giải Nhất trị giá 20 triệu đồng; 02 Giải Nhì mỗi giải trị giá 10 triệu đồng; 03 Giải Ba mỗi giải trị giá 7 triệu đồng; 05 giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem