Ký ức Hà Nội: Tình yêu bóng đá đến lạ kỳ ở Hà Nội

Vương Lộc (Hưng Yên) Thứ năm, ngày 30/06/2022 07:39 AM (GMT+7)
Bóng đá là môn thể thao vua, kết nối hàng triệu triệu người trên thế giới lại với nhau. Ở Thủ đô thân yêu có những con người cũng yêu trái bóng tròn đến kỳ lạ.
Bình luận 0

Không biết từ khi nào bóng đá trở thành một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của con người, trong đó có những người dân Thủ đô. 

Mỗi khi có sự kiện bóng đá lớn, các giải đấu quan trọng có đội tuyển Việt Nam tham dự thì khi đó bầu không khí dành cho môn thể thao vua, tình cảm người hâm mộ Thủ đô dành cho các cầu thủ lại trở nên sôi nổi, nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Ký ức Hà Nội: Tình yêu bóng đá trong trái tim người người dân Hà Nội, du khách - Ảnh 1.

Lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên con phố Hà Nội. Ảnh: Vương Lộc.

Tất nhiên tình yêu bóng đá cũng có ở trong trái tim nhiều người dân Việt Nam. Nhưng với mỗi người đang sinh sống ở Hà Nội thì thực sự tinh thần đam mê bóng đá thông qua các hình thức cổ vũ, "tiếp lửa" càng làm cho giá trị của bóng đá, giá trị của chiến thắng và giá trị của tình yêu Tổ quốc được nhân lên gấp bội phần. Tôi ở Hà Nội đã lâu và cũng cảm nhận rõ điều đó.

Người dân Hà Nội luôn có một tình yêu bóng đá mãnh liệt không thể phủ nhận. Chúng ta đã rất thân thuộc khi người dân Hà Nội đổ về sân vận động Mỹ Đình với băng rôn, khẩu hiệu, tiếng hò reo; khi mỗi chiều người dân Thủ đô lại tụ họp tại một quán cà phê, một quán ăn hướng về một màn hình khổ lớn để theo dõi trận đấu; khi có những tiếng kèn cất lên râm ran nơi góc phố trước giờ bóng lăn.

Khi có những lời nhắn nhủ trìu mến "hôm nay có Việt Nam đá đó" hay khi xuất hiện lá cờ Tổ quốc màu đỏ sao vàng năm cánh bay phấp phới trên những khu nhà cao tầng, trong mỗi gia đình trước lúc tuyển Việt Nam nhập cuộc. 

Phong trào cổ vũ bóng đá có thể xuất hiện ở nhiều nơi, bằng cách này hay cách khác nhưng ở Hà Nội tình yêu bóng đá được thể hiện sinh động, ấn tượng và sâu sắc nhất.

Và rồi không thể nào quên, không thể nào ở yên một chỗ mỗi khi chiến thắng gọi tên đội tuyển Việt Nam. Khi đó buổi tối ở Thủ đô Hà Nội như không ngủ, ánh đèn không tắt và dòng người không ngơi ngớt. 

Tất cả cùng ăn mừng, thể hiện niềm vui sướng, hạnh phúc ngập tràn và niềm tự hào dân tộc cao vút. Từ đó, chúng ta lại thấy hình ảnh lá cờ đỏ sang vàng năm cánh tung bay, xuất hiện đỏ rực, bay kiêu hãnh ở mọi nơi trên khắp phố phường Hà Nội. 

Không hiểu sao trong trái tim mỗi chúng ta lại thổn thức, dâng trào và nghẹn ngào một điều gì đó, một điều thiêng liêng, cao cả mà khởi nguồn từ chiến thắng của một trận đấu bóng đá mang lại.

Ký ức Hà Nội: Tình yêu bóng đá trong trái tim người người dân Hà Nội, du khách - Ảnh 3.

Người dân Hà Nội đổ ra đường phố ăn mừng chiến thắng tối 22/5/2022. Ảnh: Vương Lộc.

Hình ảnh những con phố Hà Nội chật kín người, dòng người nườm nượp nối đuôi nhau đi trên khắp các ngõ nhỏ đến các giao lộ, ngả đường, trên những cây cầu với tiếng hò reo ăn mừng, tiếng kèn, tiếng trống rộn ràng và đặc biệt hình ảnh lá cờ đỏ Việt Nam ngập tràn ở mọi nơi thực sự tạo cho mỗi người rất nhiều cảm hứng. 

Tình yêu Tổ quốc được thắp lên khiến con người ta thêm động lực, khí thế trong cuộc sống, cảm hứng trong làm việc và sáng tạo…

Hà Nội là nơi đến và cư ngụ của bao người từ khắp nơi trên dải đất hình chữ S và cả những vị khách quốc tế. Nhưng trong giây phút cùng ăn mừng chiến thắng đó tôi thấy mọi người trở nên gắn bó, thân thiết hơn bao giờ hết, như anh em trong một gia đình, người cùng một nước, như bằng hữu quen biết đã lâu, như những đồng đội trong một đội bóng. 

Tôi vẫn còn nhớ như in hình ảnh nam thanh niên nước ngoài dáng người cao lớn cầm là cờ Việt Nam, vừa đi vừa hô to dù chưa nói sõi tiếng Việt: "Việt Nam chiến thắng, Việt Nam vô địch". 

Anh hồ hởi hòa cùng dòng người trên con phố Trần Nhật Duật hướng đi cầu Chương Dương, trong buổi tối đội tuyển bóng đá nam giành tấm Huy chương Vàng SEA Games 31 (ngày 22/5/2022).

Mọi người nhìn nhau tươi cười, trao nhau cái bắt tay, cái ôm ấm áp, cùng nhảy với nhau một vũ điệu ngẫu hứng nào đó. Người dân Việt Nam, người dân Hà Nội và bè bạn quốc tế bỗng trở nên thân thiết, yêu thương nhau đến lạ kỳ. 

Là người ngoại tỉnh sống ở Hà Nội đã hơn 10 năm, từ lâu tôi đã có cảm giác mình thuộc về nơi đây, Thủ đô Hà Nội là quê hương thứ hai chứa một phần đời của tôi. Tất cả là nhờ chiến thắng, vinh quang của bóng đá mà tuyển Việt Nam mang đến. Khi đó, tôi thấy một Hà Nội gần gũi, Hà Nội thân thương, Hà Nội nồng nàn cảm xúc.

Tình yêu bóng đá, tình yêu Hà Nội, đến tình yêu Tổ quốc tựa như một sợi dây kết nối tự nhiên bằng cảm xúc dâng trào cũng theo một cách tự nhiên nhất. 

Nhớ về Hà Nội là nhớ đến tình yêu thể thao của người dân nơi đây, một nơi yên bình trong bầu không khí sôi động, một nơi chan chứa tình cảm rõ nét nhất với hai tiếng "đồng bào" mỗi khi chiến thắng gọi tên.

Bài viết Tình yêu bóng đá trong trái tim người người dân, du khách dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem