Lộ tội ác sau 15 năm giấu kín vì... lỗi vi phạm luật giao thông

Thứ ba, ngày 02/06/2020 14:34 PM (GMT+7)
15 năm bế tắc trong điều tra song cảnh sát không nản lòng và vụ án được phá từ lỗi vi phạm luật giao thông của thủ phạm.
Bình luận 0

Ngày 12/10/2003, người mẹ gặp công an thành phố Nghĩa Ô, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc báo tin con gái tên Tiểu Đình mất tích. Chị nói buổi trưa về nấu cơm cho hai con, sau khi ăn xong tiếp tục đến làm việc tại xưởng may. Gần 18h về không thấy con gái đâu, người mẹ vội vã ra ruộng tìm, chỉ thấy đôi dép và chiếc giỏ giữa ruộng.

Một lúc sau, công an tiếp tục nhận được thông báo có án mạng. Người dân phát hiện thi thể bé gái dưới ao sen ngoài đồng. Nạn nhân là Tiểu Đình. Các vết thương chủ yếu tập trung ở vùng mặt, vai và ngực, có dấu hiệu bị xâm hại. Nguyên nhân cái chết là uống phải thuốc trừ sâu.

Nhận định ao sen chỉ là hiện trường vứt xác sau khi gây án, cảnh sát mở rộng tìm kiếm ra khu vực xung quanh, từ đó phát hiện cách hồ nước gần hai trăm mét có một gian nhà kho giữa vườn quýt có dấu hiệu đáng ngờ. Vườn quýt này cách ruộng đậu tương nhà nạn nhân chỉ vài chục mét.

Lộ tội ác sau 15 năm giấu kín - Ảnh 1.

Nhà kho tại vườn quýt. Ảnh: CCTV.

Trong nhà kho của vườn quýt có nhiều công cụ làm vườn và nhiều chai thuốc trừ sâu, trong đó có một chai đã mở nắp, trong chai trống không. Dưới nền nhà kho có vài vết máu nhỏ, và một số sợi tóc ngắn. Đến lúc này, cảnh sát sơ bộ nhận định tính chất của vụ án có thể là vụ xâm hại tình dục dẫn đến giết người.

Hiện trường vụ án là khu vực hoang vắng, gần như không bao giờ có người lạ lui tới. Cảnh sát nhận định hung thủ là người dân các thôn xung quanh, rất có thể là người có ruộng ở cánh đồng này.

Suốt vài tuần sau đó, cảnh sát tìm gặp từng người trong ba thôn lân cận nhưng không tìm được đầu mối nào có giá trị. Sau khi loại trừ sợi tóc của người trong gia đình chủ vườn quýt, cảnh sát xác định được hai sợi tóc của một người đàn ông lạ. Lúc này Trung Quốc chưa thành lập kho dữ liệu ADN, vì vậy mẫu ADN chỉ có giá trị buộc tội sau khi đã tìm được hung thủ.

Việc điều tra suốt nhiều năm không có tiến triển. Cuộc sống của gia đình Tiểu Đình hoàn toàn bị xáo trộn. Sự đau khổ của gia đình nạn nhân là động lực khiến cảnh sát Nghĩa Ô quyết phá án.

Hơn mười năm trôi qua, cảnh sát chưa dừng điều tra. Năm 2007, kho dữ liệu ADN thành phố Nghĩa Ô được thành lập, cảnh sát đối chiếu mẫu ADN của nghi phạm nhưng không tìm được kết quả phù hợp. Năm 2010 kho dữ liệu các quận, huyện, thành phố được kết nối tạo thành kho dữ liệu ADN tỉnh Chiết Giang nhưng việc đối chiếu vẫn không có kết quả.

Năm 2012, Trung Quốc thành lập kho dữ liệu ADN quốc gia, các điều tra viên rất kì vọng khi nhập dữ liệu ADN của nghi phạm vào hệ thống, nhưng kết quả vẫn không có gì khác trước. Không có thông tin tương ứng được tìm thấy có nghĩa trước khi gây án, nghi phạm không có tiền án tiền sự, từ khi gây án đến nay cũng không có hành vi phạm pháp khác, hoặc có nhưng không bị phát hiện và xử lý.

15 năm đã trôi qua, so với năm 2003 khi xảy ra vụ án, công nghệ ADN năm 2018 đã có những bước phát triển lớn. Trước đó dùng thông tin ADN để đối chiếu truy tìm thủ phạm chỉ có thể đối chiếu 1:1, nghĩa là mẫu nhập vào được đối chiếu lần lượt với từng mẫu trong hệ thống, không có mẫu giống hệt sẽ không có kết quả.

Với công nghệ hiện nay, việc tìm kiếm có thể được thu hẹp phạm vi. Nhà chức trách có thể khoanh vùng một số đặc trưng của mẫu ADN khả nghi và tìm kiếm tập trung những mẫu có đặc điểm tương tự.

Sự phát triển của công nghệ mang đến hy vọng mới cho việc điều tra vụ án của Tiểu Đình. Giữa năm 2018, trong một lần kiểm tra thường lệ, cảnh sát giao thông thành phố Nghĩa Ô phát hiện một người đàn ông họ Dương điều khiển ôtô không có bằng lái.

Theo quy định của pháp luật, Dương bị tạm giữ hành chính và nạp ADN vào cơ sở dữ liệu ADN của người vi phạm pháp luật. Khi đối chiếu, cảnh sát Nghĩa Ô phát hiện thông tin ADN của Dương tương tự ADN của nghi phạm sát hại Tiểu Đình. Điều này không chứng minh Dương là hung thủ nhưng cho biết hai người có thể cùng dòng họ.

Sau khi loại trừ các trường hợp quá lớn tuổi, quá ít tuổi hoặc đang đi học, đi làm xa vào thời điểm vụ án xảy ra, trong số hơn 30 nam giới là họ hàng gần của Dương chỉ còn lại vài trường hợp được xếp vào trọng điểm. Một người trong số này tên là Dương Tinh Mậu có thông tin ADN hoàn toàn trùng khớp với nghi phạm.

Dương Tinh Mậu, người thành phố Nghĩa Ô, 35 tuổi, khi gây án mới có 20 tuổi. Mậu hiện là nhân viên cây xăng, đã có vợ và hai con.

Mậu khai sáng sớm 12/10/2003, sau hơn mười ngày ăn ngủ tại quán Internet, hắn hết sạch tiền nên ra về. Khi ra khỏi quán, Mậu phát hiện bị mất cắp xe đạp. Không có xe đạp, cũng không có tiền, Mậu đi bộ về nhà cách trung tâm thành phố Nghĩa Ô hơn mười cây số. Mậu vừa đi vừa nghỉ, sau đó quá mệt nên chui vào nhà kho trong vườn quýt ngủ. Khoảng 15h hôm đó, hắn tỉnh dậy thấy gần đó có bé gái đang hái đậu...

Sau khi vứt xác Tiểu Đình, Mậu không về nhà mà quay lại trung tâm thành phố, vay tiền bạn tiếp tục chơi game. Trong hơn mười năm sau đó, hắn đi làm và lập gia đình nhưng vẫn luôn sống trong sợ hãi và hy vọng tội ác không bị phát hiện.

Khang Diệp (Theo Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem