Lừa đảo bằng tiền “âm phủ”

Thứ bảy, ngày 10/07/2010 09:20 AM (GMT+7)
Vị khách nhờ anh Hùng chuyển hộ một chiếc phong bì, bên trong đựng tiền, xuống dưới mép sông cho một người đang ở trên thuyền đỗ gần đó. Mở phong bì ra, anh Hùng ngã ngửa người vì đó là… tiền “âm phủ”.
Bình luận 0

CAQ Long Biên đang thụ lý điều tra đơn trình báo bị lừa đảo của anh Nguyễn Thế Hùng (SN 1969), trú ở phường Bồ Đề, quận Long Biên), với thủ đoạn khá tinh quái.

Theo đơn của anh Hùng, vào hồi 13h30 ngày 8-7, anh Hùng nhận chở khách là một thanh niên khoảng 30 tuổi đi “xe ôm” đến khu vực tổ 2, phường Giang Biên, quận Long Biên.

Đến bờ sông Đuống, vị khách đột ngột nói với anh Hùng anh ta bị say nắng, và muốn ngồi nghỉ trên bờ sông.

Trong lúc nghỉ, vị khách nhờ anh Hùng chuyển hộ 1 chiếc phong bì, bên trong đựng tiền, xuống dưới mép sông cho một người đang ở trên thuyền đỗ gần đó. Không chút nghi ngờ, anh Hùng cầm chiếc phong bì đi xuống mép sông.

Được khoảng 200 mét, nhận thấy điều bất thường, anh Hùng quay lại thì phát hiện chiếc xe máy đã không cánh mà bay. Mở phong bì ra, anh Hùng ngã ngửa người vì đó là… tiền “âm phủ”.

Theo ANTĐ
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem