Lựu đạn

  • Do mẫu thuẫn trong việc tranh chấp đất, Hòa đã gài lựu đạn vào rẫy nhằm sát hại gia đình em ruột và cháu ruột mình.
  • (Dân Việt) - “Thằng Hiển” mới 2 tuổi rưỡi đã biết ôm súng của mẹ hát bài đánh Mỹ, sau nửa thế kỷ gặp lại, Hiển ngọng giờ là... tay nhậu “có số má” trong làng tiên tửu xứ Cầu Kè.
  • Dân Việt - Hôm nay, 4.7, một binh sỹ Hàn Quốc xả súng điên loạn vào đồng đội, khiến bốn người thiệt mạng và một người khác bị thương.
  • (Dân Việt) - Trước cổng ra vào trung đoàn bộ binh có một ngôi mộ nho nhỏ với tấm bia lớn đề: "Đây là nơi an nghỉ của Milou, chú chó dũng cảm của binh đoàn đã cắn được: 1 trung tướng, 5 đại tá, 10 sĩ quan cấp tá, 42 sĩ quan cấp úy, 125 quân nhân và... 1 trái lựu đạn"!
  • (Dân Việt) - Hai anh thương binh nằm cạnh nhau. Anh nọ hỏi anh kia: - Này, sao nhìn cậu bị thương ghê thế?
  • (Dân Việt) - Hai anh lính đi đổi gác tìm thấy ba trái lựu đạn ai đó làm rơi bên ngoài doanh trại. Họ quyết định bỏ vào ba lô đem về đồn.
  • (Dân Việt) - Công an phường Kim Mã, Hà Nội có mặt tại hiện trường, phát hiện trên gác hai có một thanh niên tay phải cầm dao nhọn, tay trái cầm quả lựu đạn nói là đã rút chốt và đang chống người định giết mình.
  • (Dân Việt) - Trưa 10.11.1971. Một tiếng nổ long trời tại ngã tư Cao Thắng - Phan Thanh Giản khiến ông Nguyễn Văn Bông - Giám đốc Học viện Quốc gia Hành chính, người chuẩn bị nắm chức thủ tướng (ngụy) chết tại chỗ.
  • (Dân Việt) - Thiếu úy Hào bị ném đá vào đầu, mặt, gãy sống mũi. Thượng sĩ Luân rút chốt lựu đạn hơi cay để giải tỏa đám đông thì cũng bị ném đá vào đầu, quả lựu đạn nổ trên tay phải anh làm đứt lìa 3 ngón.
  • Ngày 10-4, thượng tá Phan Chí Cường, Trưởng ban Công binh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết, từ đầu năm 2011 đến nay, công binh thu gom 8 quả bom, phát hiện một hầm cách mặt đất 1-2m chứa nhiều đầu đạn pháo, lựu đạn và quả đạn M79 của Mỹ thời chiến tranh.