Lưu giữ
-
Dệt thổ cẩm với tiếng lách cách thoi đưa là nghề truyền thống có từ lâu đời, gắn liền với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang đậm nét văn hóa của dân tộc Lào sinh sống tại 2 bản Na Sang 1 và Na Sang 2, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên).
-
Đêm thơ – nhạc – kịch “Hoa cúc xanh”, nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh nhật nữ sĩ Xuân Quỳnh (1940-1988) đã khép lại gần 10 ngày. Song, mới đây, một bạn đọc ở TP.HCM đã liên lạc với báo Dân Việt cho biết, qua các thông tin từ chương trình “Hoa cúc xanh”, muốn gửi đến báo tư liệu về nhà thơ Xuân Quỳnh.
-
Thầy giáo Bùi Thanh Phú (38 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) là thế hệ thứ 5 trong gia đình có truyền thống đi biển và làm nước mắm tại làng Nam Ô. Với tình yêu quê hương xứ sở, anh quyết tâm phát triển thương hiệu nước mắm truyền thống của gia đình.
-
Cựu chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ bị bắt giữ ngay khi vừa xuống sân bay Trung Quốc và bị tạm giam theo một hình thức mới.
-
Cách đây 2 năm, ông Mai Văn Bên, xã Bình Phú, huyện Châu Phú (An Giang) đã "lén lút" nuôi 200 con cá hô-loài cá "quốc cấm". Ông vừa bán đàn cá "quốc cấm" này và thu 200 triệu đồng. Bình quân mỗi con cá hô sau 2 năm nuôi cho thu 1 triệu đồng...
-
Thứ bánh ăn ngon, ngọt bên chung trà nóng trong những ngày xuân của người bình dân miền Tây Nam Bộ chính là chiếc bánh in trắng tròn trịa. Người dân quê miệt này gần như ai cũng làm được loại bánh in thơm ngon này.
-
Chợ phiên Thanh Nhàn thắm đượm tình quê, mộc mạc, giản dị như những người nông dân chất phác, thật thà, giữ được cái hồn quê xưa. Chợ chỉ cách Hà Nội chưa đầy 30 cây số.
-
Nằm giáp ranh biên giới Việt – Lào, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt (Quế Phong, Nghệ An) có một quần thể cây sa mu dầu cổ thụ khổng lồ, kỳ vĩ. Loại cây này nằm trong Sách đỏ thuộc loài quý hiếm của thế giới, cần được bảo tồn. Năm 2016, 56 cây sa mu dầu nằm trong quần thể này đã được công nhận cây di sản Việt Nam.
-
Tia nắng chiều xuyên qua những tán lá vườn ngoại khẽ ru hời giấc mơ tuổi thơ tôi. Khu vườn của ngoại rộn rã tiếng chim lảnh lót hoà trong bóng mát của hương hoa đưa đôi chân tôi tìm về bóng mát năm nào.
-
Hội An luôn là một điểm đến hấp dẫn với không chỉ du khách mà còn cả với những nhiếp ảnh gia trên khắp thế giới, trong đó có nhiếp ảnh gia người Pháp Réhahn. Trong chuyến đi thăm làng Trà Quế, ông đã lưu giữ lại những khoảnh khắc bình dị với những người dân nơi đây.