Ly hôn
-
Mãi tới khi nhận ra thì quá muộn màng rồi, cuộc hôn nhân của tôi đã tới hồi kết, không thể cứu vãn được nữa.
-
Tôi được đánh giá là đẹp trai, cao 1m78, làm giám đốc phát triển sản phẩm cho một tập đoàn về đồ gia dụng. Mọi thứ xung quanh tôi đều ổn, nhưng tôi lại có sở thích tình cảm bị đánh giá là khác thường.
-
Tôi không tiếc nhà vợ thứ gì, nhờ làm gì cũng giúp, nhưng chính sự nhiệt tình đó đã vô tình “giết chết” cuộc hôn nhân 10 năm của tôi.
-
Cả nguyên đơn lẫn bị đơn đề nghị bắt cá dưới hồ để phân chia trong vụ án giải quyết ly hôn. Thẩm phán phụ trách vụ án cho hay, đây là lần đầu tiên ông gặp tình huống hy hữu như vậy.
-
Nhiều người không tin nhưng đây là câu chuyện hoàn toàn có thật. Cho đến đầu những năm 1900, tất cả đàn ông ở Anh đều được phép bán vợ công khai cho người trả giá cao nhất.
-
Lúc trước với vợ không có tình yêu, cả tuổi trẻ dành cho công việc, gặp được cô ấy tôi thấy mình trẻ trung phơi phới chẳng khác gì cậu thanh niên mới lớn, nghĩ đến cô ấy là tim đập rộn ràng.
-
Đàn ông yêu thích những tâm hồn đẹp nhưng nếu tâm hồn ấy nằm trong một diện mạo xấu xí thì anh ta cũng chẳng đủ kiên nhẫn khám phá đâu chị em ạ!
-
Vợ chồng tôi từng yêu nhau say đắm và sống chết để đến với nhau nhưng tôi không ngờ 1 ngày anh ta đưa ra lời đề nghị như đâm dao vào tim tôi.
-
Tôi năm nay 34 tuổi, đã có chồng và một con trai. Vì kinh tế không khá giả, cả hai vợ chồng bàn nhau chỉ dừng lại ở một con để lo làm ăn và có điều kiện nuôi dạy con cho tốt.
-
Minh Hiển và Thanh Hà học chung trường đại học. Thanh Hà rất nổi tiếng trong trường, cô có không ít vệ tinh vây quanh. Minh Hiển là một trong số họ.