Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sau trận thắng đậm 4-0 trước Sevilla ở vòng mở màn, Man City rất tự tin khi chơi trên sân nhà gặp Dortmund. Đây cũng là trận đấu đáng nhớ với chân sút Erling Haaland khi anh gặp lại đội bóng cũ.
Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Man City không thể có bàn thắng trong hiệp một. Sang hiệp hai, Bellingham đã ghi bàn mở tỷ số cho đội khách.
Khi đối diện với rất nhiều khó khăn, HLV Guardiola đã thay đổi nhân sự trên hàng công và điều này lập tức phát huy hiệu quả. Phút 80, Stones ghi bàn gỡ hòa cho Man City bằng một pha sút xa đẹp mắt. Đến phút 84, Haaland lập công, ấn định tỷ số 2-1 cho đội chủ nhà.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Guardiola cho biết: "Chúng tôi đã quen với việc lội ngược dòng. Tuy nhiên, thú thực là tôi không hề thích điều đó.
Ở trận đấu này, chúng tôi đã chơi không đúng cách. Chúng tôi không có được sự quyết liệt cần thiết và đôi khi tỏ ra bị động. Dẫu sao, khi gặp khó khăn, chúng tôi thay đổi nhịp điệu với Foden, Silva, Alvarez và đã có được 2 bàn thắng quan trọng".
Đánh giá về bàn gỡ hòa của Stones, HLV Guardiola nhấn mạnh: "Nếu chơi như ở hiệp một, có lẽ Stones sẽ không đủ can đảm để tung ra cú sút xa như cậu ấy đã ghi bàn trong hiệp hai. Nhưng chúng tôi biết cách tìm được động lực thi đấu. Điều đó rất đặc biệt và tôi mừng cho cậu ấy".
Nhận định về đối thủ và vai trò xuất sắc của Haaland, HLV Guardiola khẳng định: "Dortmund là đội bóng đặc biệt. Chúng tôi biết rất rõ điều đó. Ở trận này, chúng tôi chơi chưa đủ tốt.
Haaland thực sự là cầu thủ rất giỏi. Cậu ấy có năng lượng mạnh mẽ và biết cách ghi bàn ở thời điểm quan trọng. Tôi chắc chắn, bất cứ HLV nào cũng thấy hạnh phúc khi có một cầu thủ như vậy trong đội bóng".
Kết quả các trận đấu:
Bảng xếp hạng: