Mâu thuẫn với chồng, mẹ cứa cổ con trai 3 tháng

Thứ tư, ngày 07/03/2012 06:18 AM (GMT+7)
Dân Việt – Câu chuyện tưởng chừng không có cả trên phim ảnh này lại là sự thật. Chỉ vì mâu thuẫn với chồng, không kiềm chế được bản thân, người mẹ trẻ đã gây vết thương trên cổ con trai ba tháng tuổi…
Bình luận 0

Sự việc xảy ra khoảng 5 giờ sáng hôm 5.2 tại quận Thê Hà, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Nhưng rất may các thành viên khác trong gia đình đã phát hiện kịp thời và đưa bé đến bệnh viện.

img
Cháu bé ba tháng tuổi đang được chăm sóc tại bệnh viện

Theo tin tức từ các mạng Trung Quốc, người phụ nữ Trần – bà ngoại của cháu bé, sống gần khu nhà máy lọc dầu tại quận Thê Hà là người đầu tiên phát hiện sự việc sau khi nghe tiếng khóc khác lạ của cháu trai.

Khi vừa bước vào phòng, bà hoảng hồn khi nhìn thấy trên tay con gái trên tay cầm con dao nhỏ, vừa khóc vừa kêu than: “Mẹ, con không muốn sống”, trong khi đó cổ của đứa cháu trai lại đầy máu.

Ngay lập tức, cháu bé được đưa đến Bệnh viện Nhi Nam Kinh.

Theo lời các bác sĩ, vết cắt ở cổ cháu bé dài khoảng 10-15cm, may mắn không tổn thương động mạch chủ và khí quản. Tuy nhiên, cháu bé bị sốc và do tuổi còn quá nhỏ nên cháu xuất hiện triệu chứng hemoglobin thấp. Dù đã được phẫu thuật chiều qua nhưng hiện chưa qua cơn nguy kịch.

Theo tìm hiểu, người mẹ trẻ năm nay hơn 30 tuổi, hiện đang tiến hành các thủ tục ly hôn với chồng. Do những khúc mắc gia đình, tranh giành quyền nuôi con với nhà chồng đã dọn về nhà cha mẹ đẻ sống một thời gian.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, người mẹ trẻ đã tự đến cơ quan công an đầu thú để mong giảm nhẹ tội.

Theo China
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem