Mê tín
-
Được biết tới với biệt danh là quan tham “ba mê”, mê tiền, mê sắc và mê tín, quan tham này từng gây xôn xao dư luận Trung Quốc vì quỳ lạy thầy cúng giữa chốn đông người.
-
Ở thời hiện đại, chuyện tâm linh thường bị coi là hoang đường, mê tín; nhưng liệu có câu chuyện nào con người đã trải qua khiến họ tin vào thế giới bên kia?
-
Ở nhiều nước phương Tây, thứ Sáu ngày 13 được xem là ngày vô cùng xấu khiến không ít người cầu cho nhanh hết ngày hoặc cố tìm cách trốn tránh những điều đen đủi. Nhưng có thảm kịch cố tránh mà vẫn xảy ra vào đúng thứ Sáu ngày 13.
-
Từ khi bước chân vào thương trường, vợ đâm ra mê tín hẳn. Chuyện kiêng cữ làm ăn của vợ khiến gia đình tôi nhiều phen dở khóc dở cười. Hôm nay bắt đầu tháng cô hồn, cô ấy cũng bắt kiêng đủ thứ, kể cả chuyện chăn gối.
-
"Người ta giải thích rằng, khi con người chết đi, Diêm Vương sẽ mở sổ ghi chép đánh giá công, tội để cho đi tái sinh vào các cõi khác nhau".
-
Sau 3 lần tay chân của Tưởng Giới Thạch tìm cách phá hoại mộ tổ của Mao Trạch Đông, Quốc Dân Đảng liên tiếp thất bại, chưa đầy 3 năm đã bị đánh bật khỏi đại lục.
-
Tôi định ra ban công rút quần áo thì bất ngờ thấy mẹ chồng và chồng đang đứng đó, thì thào điều gì nghiêm trọng. Tôi nép vào tường nghe lén và lập tức da lông dựng đứng...
-
Chị Hoa sửa soạn cho mình bộ cánh gợi cảm. Thế nhưng, tắt đèn rồi, anh vẫn bật tivi xem. Chị giục chồng tắt tivi mà anh cứ lần lữa. Rồi anh bảo chị: “Đợi chút đi em, qua 12h đêm rồi mình tính”. Trời, chị ngã ngửa, như rơi tụt từ mây xanh xuống vực thẳm. Mới 22h, còn những 2 tiếng nữa mới sang ngày mùng 2 âm lịch, anh bắt chị chờ kiểu gì?
-
Nên đi chùa theo tinh thần vô cầu, không cầu danh lợi, mà để tín tâm được thanh tịnh, mong sự an bình, nhẹ nhàng đầu óc, giải thoát sự bộn tạp trong đời sống.
-
Nghĩ giờ má cũng đã có tuổi, việc chìm đắm trong cõi nhang khói hầu đồng cũng là cách để má tránh xa những bụi trần ngoài kia nên chồng tôi không thể lên tiếng. Tuy nhiên, mỗi năm từ dịp rằm tháng Giêng đến hết tháng Một, má thuê thầy cúng về ăn ở tại tư gia và lễ lạt khiến tôi rất mệt mỏi.