Một phụ nữ thú nhận đốt “của quý” của chồng

Thứ tư, ngày 29/09/2010 15:06 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một phụ nữ Australia đã thú nhận trước tòa án rằng chính cô đã đốt bộ phận sinh dục của chồng vì cho rằng ông này đã ngoại tình. Người chồng sau khi bị vợ thiêu đã bỏng nặng và chết.
Bình luận 0
img
Rajini Narayan

Rajini Narayan, 46 tuổi, thú nhận trước phiên tòa được tổ chức ở thành phố Adelaide, miền nam Australia hôm thứ Hai vừa qua rằng cô đã đổ xăng vào người chồng của mình - ông Satish Narayan, 47 tuổi - và để mặc ông la hét trong ngọn lửa.

Rajini cũng cáo buộc rằng chồng cô đã hành hạ, lạm dụng cô về thể chất và tinh thần trong suốt 20 năm chung sống.

Rajini thừa nhận cô rất yêu chồng mình. Tại phiên tòa lần đầu tiên được tổ chức năm 2008, Rajini không nhận tội giết chồng.

Vụ thiêu sống này đã làm ông Satish Narayan bị bỏng đến 75% diện tích cơ thể và qua đời chỉ vài tuần sau đó trong bệnh viện.

Ngọn lửa cũng làm hỏng ngôi nhà của hai vợ chồng này ở Unley, một vùng ngoại ô của thành phố Adelaide.

Kiểm sát viên Tim Preston cho biết, Rajini Narayan đã tâm sự với người hàng xóm của mình rằng: "Tôi đã đốt đấy. Đó không phải là vụ một tai nạn”.

Tại phiên tòa, Rajini cũng khai báo động cơ hành động của mình xuất phát từ việc người chồng đã ngoại tình, phản bội lại lòng tin của cô, nên cô muốn đốt cháy bộ phận sinh dục của chồng.

Rajini kể lại, đêm xảy ra vụ án, cô bước vào căn phòng ngủ với một ngọn nến và bình xăng. Sau khi phát hiện thêm một bức email của chồng mình gửi cho cô bồ, cô đã mất kiểm soát và ném xăng, nến lên đúng “của quý” của chồng.

Theo TS
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem