Mục sở thị
-
Hà Nội không còn nhiều di tích lịch sử cổ kính do chiến tranh tàn phá, tuy nhiên có những đặc sản du lịch rất hiếm và không thể tìm thấy ở đâu trên lãnh thổ Việt Nam ta. Thứ mà tôi muốn nói đó là lễ chào cờ ở Quảng trường Ba Đình, nơi có Lăng Bác Hồ kính yêu.
-
Nằm cách trung tâm Thủ đô Hà Nội khoảng 40km, làng Cựu nép mình sâu trong xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Với những nét độc đáo trong kiến trúc, những câu chuyện đặc biệt mà đời cha ông truyền lại, làng Cựu từ đó mà trở nên khác biệt.
-
Tại tiệm giặt là số 7 đường bờ sông Sét (quận Hoàng Mai, Hà Nội), khách hàng và nhân viên giao tiếp với nhau bằng một phương thức riêng, khác biệt hoàn toàn so với những nơi khác.
-
Nằm ở khu vực ngoại thành, cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km về phía Tây Nam, làng cổ Yên Trường (xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ) mang đậm "hơi thở" giản dị, đơn sơ của làng quê Bắc Bộ xưa.
-
Trường THPT Chu Văn An nằm ở số 10 đường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội nổi tiếng là một ngôi trường lâu đời với nhiều thành tích trong học tập và giảng dạy. Nhưng ít ai biết rằng, bên trong khuôn viên trường vẫn còn lưu giữ rất nhiều công trình kiến trúc cổ vô cùng quý giá.
-
Chuỗi sự kiện văn hóa - giải trí tưng bừng mừng kỷ niệm 29 năm thành lập đã được VPBank đồng loạt khởi động từ ngày 11/8 và sẽ kéo dài đến hết ngày 14/8, mở đầu bằng hoạt động roadshow độc đáo mang tên chuyến xe “Thịnh Vượng” tại 2 thành phố lớn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
-
Nằm trên góc đường Cổ Ngư xưa (nay là đường Thanh Niên, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội), đền Quán Thánh là một trong bốn “Thăng Long Tứ Trấn” của Thăng Long xưa. Hiện nay, đền Quán Thánh là một trong những điểm du lịch tâm linh ấn tượng tại Thủ đô.
-
Hàng nghìn khách hàng đổ về Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City (Hà Nội) dịp cuối tuần (23-24/7) để lái thử 2 mẫu xe điện của VinFast, đặc biệt là VF 8 - chiếc SUV hạng D đang rất được mong chờ. "Mượt, êm, nội thất hiện đại và tăng tốc… phê", đã nhanh tay chốt cọc để chắc chắn lấy xe.
-
Chẳng phải đến tận các tỉnh Tây Nguyên để mục sở thị sâm Ngọc Linh, chỉ cần ngược ngàn đến xã Tênh Phông (huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên), chúng tôi đã “nhìn tận mắt bắt tận tay” loại dược liệu được ví như “quốc bảo” này.
-
Chiếc xe labo được nhập khẩu từ Nga, có những chức năng như một phòng xét nghiệm di động và cực kỳ hiện đại. Chiếc xe này đã được điều chuyển gấp vào "tâm dịch" Bắc Giang để phối hợp cùng các lực lượng, khẩn trương vào cuộc chiến với đại dịch Covid-19.