Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh nằm dọc theo sông La từ bến Tam Soa, làng Linh Cảm (nơi giao của hai công sông Ngàn Sâu và Ngàn Phố tạo thành sông La) đến thị trấn Đức Thọ. Đây là mảnh đất nổi tiếng về khoa bảng và danh nhân nhiều đời.
Thời phong kiến có 24 người đỗ đại khoa Tiến sĩ trong tổng số 44 Tiến sĩ của huyện Đức Thọ. Người danh nhân thời xưa gồm có: Hoàng giáp Bùi Dương Lịch, hoàng giáp Bùi Thức Kiên, Thượng thư Phan Bá Đạt, Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng, Tổng bí thư Trần Phú, nhà văn Hoàng Ngọc Phách, Luật sư Phan Anh, Phan Văn Định (nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Nam) ...
Ngày nay cũng có rất nhiều người thành đạt như: Bộ trưởng Võ Hồng Phúc; Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến; Giáo sư Mai Trọng Nhuận (Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội); Giáo sư Phạm Đức Dương (nhà văn hóa học, Đông Nam Á học hàng đầu Việt Nam); nữ Luật sư Ngô Bá Thành; Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động, Giáo sư, Tiến sĩ âm nhạc Trần Bạch Thu Hà (nguyên Giám đốc Nhạc viện Hà Nội)...
Tùng Ảnh đang thay da đổi thịt trên nhiều lĩnh vực, nhưng có một điều thú vị và đầy sức thu hút là không như nhiều nơi khi kinh tế phát triển, các hình thái kiến trúc hiện đại lấn át mạnh mẽ, thì ở làng khoa bảng này vẫn gìn giữ được những nét văn hoá độc đáo của làng quê Việt Nam.