Ngày Tết, hạnh phúc vào bếp cùng mẹ

Thứ năm, ngày 03/02/2011 11:24 AM (GMT+7)
Dân Việt - "Tôi thích được trò chuyện thật nhiều với cha, vào bếp cùng mẹ và cùng nhau đi thăm người thân, hàng xóm và bạn bè", nhà thơ Nguyễn Phan Quế Mai tâm sự về ngày đầu năm.
Bình luận 0

Tết gõ cửa rồi, những ngày đầu năm chị thường làm gì? Và năm nay?

- Đầu tiên xin gửi lời chúc Tết ấm áp và bình an đến với tất cả độc giả báo Dân Việt. Những ngày đầu tiên của năm mới đối với tôi luôn đặc biệt, vì tôi được về cùng cha mẹ sau một năm đi xa. Tôi thích được trò chuyện thật nhiều với cha, vào bếp cùng mẹ và cùng nhau đi thăm người thân, hàng xóm và bạn bè. Cha mẹ tôi ở Sài Gòn, vì thế Tết nào chúng tôi cũng hòa cùng dòng người đón Xuân ở trung tâm thành phố và đường hoa Nguyễn Huệ.

 img
Nguyễn Phan Quế Mai

Xưa nay giới văn chương có thói quen khai bút đầu xuân. Với chị thì sao?

- Tôi ước gì mình cũng có thể viết theo “đơn đặt hàng của thời gian” như thế (cười).

Chị có bài thơ nào mới dành cho mùa xân này, có thể chia sẻ với bạn đọc không?

- Tôi đã tưởng tượng đến hạnh phúc được vào bếp cùng mẹ để chuẩn bị những món ăn ngày Tết cho người thân. Vào bếp, tôi được trở về thế giới yêu thương của mẹ. Tôi mong ước mẹ tôi mãi mãi sống trên đời để thế giới diệu kỳ đó luôn ở bên tôi.

Cảm ơn Nguyễn Phan Quế Mai!

Bài thơ của Nguyễn Phan Quế Mai tặng bạn đọc Dân Việt

Nước mắm và hoa

Trong gian bếp của mẹ mùi nước mắm và hoa thơm ngát

Hương đàn cá tự do nơi biển cả

Bơi về bình hoa hồng còn đẫm hơi sương

Mẹ nấu cho tôi ăn bằng hương thơm tự do và sắc tươi vẻ đẹp

Từng lát hương thơm quyện vào đũa của Người

Từng lát hương thơm dâng thành thế giới

Từ bàn tay gầy của mẹ tôi

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem