Người A Rem nhớ rừng

Phan Phương Thứ hai, ngày 27/07/2015 14:42 PM (GMT+7)
Sau 50 năm rời hang đá, bây giờ người A Rem (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đã thực sự bắt nhịp được với thế giới văn minh, đã có nhà cửa khang trang ở bản. Thế nhưng đối với họ, rừng vẫn là người mẹ như đã từng che chở, nuôi dưỡng ngàn đời.
Bình luận 0

Và mỗi khi nhớ "mẹ rừng", người A Rem, cả vợ chồng con cái, lại rời nhà vào hang đá giữa rừng di sản Phong Nha - Kẻ Bàng để sống cuộc đời “nguyên thuỷ”..., để nhớ lại những ngày hồng hoang xưa, để tận hưởng không khí của rừng già cùng những sản vật mà chỉ ở rừng… mới có. 

imgMật ong rừng có lẽ là sản vật ngon nhất mà “mẹ rừng” đã ban tặng cho người A Rem.

imgMỗi khi nhớ mẹ rừng, họ lại trở lại hang đá, nơi trước đây người A Rem đã sống trong những ngày hồng hoang. Đây là một cái sạp, là nơi họ cất giữ lương thực.

imgCái cách mà người A Rem lấy nước để uống những khi đi rừng không gặp nguồn nước. Trong  rừng, họ biết loài cây nào cho nhiều nước uống mà không độc.

imgTấm lưới bắt cá có lẽ là một trong những vật dụng hiện đại ít ỏi mà họ mang theo vào rừng.

imgimgQuanh nơi ở trong hang đá của người A Rem đều có những cái bẫy như thế này để bắt chuột, một loại thực phẩm ưa thích của người A Rem.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem