Người chăm
-
Sáng 23/5, ghi nhận của PV Báo Dân Việt cho thấy không khí nhộn nhịp tại tổ bầu cử số 6 - làng nghề gốm Chăm Bàu Trúc, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận). Đoàn thiếu nữ Chăm trong trang phục truyền thống rộn ràng với điệu múa Chăm mừng ngày bầu cử.
-
Dụng Quang Nho là cầu thủ triển vọng của HAGL với lối chơi quyết liệt và nền tảng thể lực bền bỉ. Tiền vệ này được HLV Park Hang-seo coi là nòng cốt cho chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games của U22 Việt Nam.
-
Giữa xã hội hiện đại, âm nhạc Chăm vẫn lặng yên và phát triển, như một suối nguồn âm ỉ, nhưng vẫn mạnh mẽ...
-
Trở lại Phước Dân – Ninh Phước, Ninh Thuận sau chuyến ghé thăm làng này lần đầu tiên vào hơn hai năm trước. Như lần trước, tôi đi cùng vài người bạn để họ biết làng gốm Bàu Trúc và mua vài món quà lưu niệm.
-
Sẽ rất dễ bị ghép vào bệnh hoang tưởng nếu ai đó tuyên bố rằng, mình đã tìm ra câu trả lời về những bí ẩn của tháp Chăm.
-
Ông Lê Văn Phúc (phường Đài Sơn, TP. Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận) được xem là người “độc nhất vô nhị” trên địa bàn biết làm ra những sản phẩm mỹ nghệ “có hồn” của đồng bào dân tộc Chăm.
-
Chiều 19.10, cộng đồng người Chăm tỉnh Bình Thuận tiến hành các nghi thức đầu tiên khởi đầu lễ hội Katê.
-
Làng Chăm Đa Phước (An Phú, An Giang) có khoảng 3.000 người. Trong ngôi làng nhỏ xíu này, nam giới chỉ có 25 cái tên để lựa chọn. Có những cái tên phổ biến khiến cả trăm người cùng trùng tên là Du Số, Gia Cốp, Aly, Muham Mách và Sa Leh.
-
“Mấy chục năm nay ở đây vẫn chưa có trường dân tộc nội trú (DTNT) riêng cho người Chăm. Chúng tôi rất mong muốn có một ngôi trường riêng để con em được thuận tiện học tập và nhận được những ưu đãi của Nhà nước” - cô Ma Mi Ri ngụ ở xã Đa Phước, huyện An Phú (An Giang) bộc bạch.
-
Tục đẽo sọ người chết thành đồng xu, kho báu của triều đại Chăm mang đến nhiều bất ngờ