Người cưỡng hôn nữ sinh trong thang máy ra điều kiện để xin lỗi

Đình Việt Thứ năm, ngày 14/03/2019 11:55 AM (GMT+7)
Gia đình nữ sinh không yêu cầu bồi thường nhưng muốn người đàn ông đã cưỡng hôn, sàm sỡ trong thang máy phải xin lỗi công khai trước cộng đồng dân cư chung cư Golden Palm.
Bình luận 0

Liên quan đến vụ việc một nữ sinh bị nam thanh niên sàm sỡ trong thang máy ở Hà Nội, sáng nay (14.3), trao đổi với PV Dân Việt, nữ sinh P.H.V cho biết, cơ quan công an đã xác định được danh tính của đối tượng tên là Đỗ Mạnh Hùng (quê Hải Phòng).

img

Hình ảnh được cắt từ clip.

Chị V thông tin, ngày hôm qua (13.3), chị và người đàn ông sàm sỡ chị trong thang máy đã có buổi làm việc tại Công an quận Thanh Xuân để thống nhất về phương án giải quyết sự việc.

“Tôi yêu cầu người này phải xin lỗi công khai trước sự chứng kiến của báo chí, cơ quan công an, BQL tòa nhà và gia đình nhưng người này không đồng ý. Người đàn ông đã sàm sỡ tôi chỉ đồng ý xin lỗi nếu không sự tham gia của báo chí”, chị V nói.

Theo chị V, hai bên đã thống nhất buổi xin lỗi công khai sẽ diễn ra vào lúc vào lúc 19h30 ngày 15.3 trước sự chứng kiến của cư dân tòa nhà Golden Palm, ban quản lý tòa nhà, tổ dân phố, Công an quận…

“Sau buổi xin lỗi chúng tôi sẽ xem xét việc rút đơn tố cáo, tất của phụ thuộc vào thái độ của Hùng”, nữ sinh này thông tin.

Về việc bồi thường, chị V cho biết trong lúc giằng co đã bị rơi đồ trang sức nhưng không muốn bồi thường bởi không thể đong đếm được bằng tiền những thiệt hại về tinh thần chị đã phải chịu trong thời gian qua. 

"Sự việc khiến tinh thần tôi hoảng loạn, ảnh hưởng lớn đến việc học tập cũng như công việc kinh doanh của tôi. Việc khai trương cửa hàng đã phải hoãn lại, các buổi làm việc với đối tác cũng phải hủy, thi cử ở trường cũng bị lỡ. Tôi chỉ muốn sự việc nhanh chóng kết thúc để ổn định cuộc sống” - chị V cho hay.

Trước đó, vào chiều ngày 8.3, Đỗ Mạnh Hùng đã đến Công an quận Thanh Xuân làm việc. Làm việc với cơ quan công an, bước đầu, đối tượng này đã thừa nhận hành vi sàm sỡ nữ sinh trên, mong muốn gặp mặt trực tiếp bị hại để xin lỗi.

Đến chiều 11.3, làm việc với cơ quan công an, chị V đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự, xử lý “kẻ biến thái” trên theo đúng tính chất, mức độ vụ việc; đồng thời, yêu cầu đối tượng này xin lỗi công khai, bồi thường thiệt hại về vật chất, tinh thần cho mình.

Công an quận Thanh Xuân đã báo cáo sự việc lên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đồng thời phối hợp với Viện KSND quận Thanh Xuân xử lý vụ việc.

Trước đó chị P.H.V (20 tuổi, hiện đang là sinh viên của một trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội) cho biết, vào khoảng 22 giờ đêm ngày 4.3, chị vào thang máy của tòa chung cư Golden Palm để lên nhà. Thời điểm đó, trong thang máy có 4 người.

Sau khi 2 người rời khỏi thang máy thì chỉ còn chị V cùng 1 người đàn ông. Lúc này, người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi bất ngờ xin số điện thoại của chị V để làm quen. Khi chị V không đồng ý và nói với người này rằng mình đã có gia đình để không bị tiếp tục làm phiền nhưng khi thang máy di chuyển đến tầng căn hộ nhà nhà chị V thì người đàn ông lạ mặt chặn cửa và có những hành động sàm sỡ chị V.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem