Người đẹp việt
-
Có lẽ, vì quá xúc động trước vẻ đẹp nguyên sơ, ngơ ngác của đàn bà, con gái người Mường (ở khắp Hòa Bình, Hà Tây cũ, Ninh Bình, Thanh Hóa, Sơn La...) nên, trong thời gian cai trị của mình, người Pháp đã tổ chức tới 5 cuộc thi Hoa hậu xứ Mường.
-
“Đàn bà cốt lấy đức hạnh và nhan sắc làm căn bản cho đời người. Đức hạnh nên gìn giữ. Nhan sắc nên trang điểm. Nếu đức hạnh không gìn giữ thì hỏng mất danh tiết trăm năm...". Chính vì vậy mà hình bóng của người phụ nữ xưa bao giờ cũng xứng đáng tiêu biểu cho lớp người công, dung, ngôn, hạnh.
-
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tà áo dài vẫn luôn được coi là biểu tượng của người con gái Việt Nam.
-
Thiếu nữ diện áo dài mang hình cờ đỏ sao vàng, chụp ảnh ở nhiều vùng quê khác nhau và truyền tải thông điệp: "Tôi yêu Việt Nam"
-
Làng Đức Bác (xã Đức Bác, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) được mệnh danh là làng của điệu hát Trống quân xưa nổi tiếng là nơi đồng khô, đất cội.
-
Mẹ là ngọn đèn tỏa sáng được thắp bằng máu con tim. Mẹ là bài toán tình thương không có đáp số … Và tình mẫu tử là món quà vĩ đại nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mọi sinh vật trên trái đất này, luôn toả sáng trên bầu trời mênh mông.
-
Khi được hỏi về điều kỳ lạ này, người dân nơi đây đều bảo rằng, từ bao đời nay như thế rồi, một phần vì cấu trúc địa hình mang tính đặc thù, một phần vì quan điểm, tắm nước suối là giúp họ làm đẹp và có thể lực tốt để băng rừng.
-
Họ là những cô gái trẻ, phơi phới tuổi thanh xuân háo hức đi chiến dịch Điện Biên để lại những khoảnh khắc đẹp, những câu chuyện về tình đồng chí, đồng đội và tình yêu đôi lứa đầy xúc động nơi khói lửa…
-
Thành ngữ “Công tử Bạc Liêu” có từ thời thực dân, phong kiến, muốn chỉ số công tử là con những nhà đại điền chủ lên Sài Gòn học trường Tây, xài tiền ăn chơi, thể hiện mình mà không ai sánh bằng.
-
Khó ai có thể tưởng tượng cô gái khiếm thị Đỗ Lê Na sống, vươn lên và tìm được hạnh phúc nhờ những vần thơ. Cuộc đời của cô minh chứng cho chân lý sống là không ngừng khát vọng.