• Nói Linh là nhà nông "không chân đất" bởi anh có học cao đẳng công nghệ và Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Và bằng sự đam mê và mong muốn giúp nhà nông vơi đi vất vả, anh đã mày mò nghiên cứu, sáng chế ra chiếc máy ấp trứng tự động giá rẻ...
  • Có nhà quê mới có thành phố, có nông thôn mới có thành thị. Dù biết vậy, song nhiều người vẫn mang cái nhìn có phần "chê" nhà quê, thậm chí còn buông những câu nói không hay về nơi là chính cội nguồn của mình.
  • Còn nhớ những đêm hè ngày còn bé, nằm cùng bố trên chõng tre hóng mát ngoài sân, bố chỉ lên chòm sao nhỏ trên trời cao lấp loáng sáng lân tinh bảo tôi đó là chòm sao Tua rua.
  • Người nhà quê ai chả thuộc nằm lòng câu ca dao đầy tâm trạng: "Chiều chiều ra đứng ngõ sau/ Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều…” Và hình ảnh cái ngõ sau ấy cứ ám ảnh, đi sâu vào tâm hồn mỗi người con xa quê ...
  • Ngày 25.10, cuộc tọa đàm về 3 tập sách đầu tiên trong serie 14 tập về học giả Nguyễn Văn Vĩnh sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên NTNN đã có cuộc trò chuyện với ông Nguyễn Lân Bình - cháu nội học giả và là chủ biên bộ sách này.
  • Chốn phồn hoa đô hội có nhiều món ngon, lạ; có đủ các món sơn hào hải vị nhưng không dễ có được món nhộng ong xào độc đáo...
  • (Dân Việt) - Giờ đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, nhà văn Trần Huiền Ân đang chạy đua với thời gian để giữ lại cho làng quê của ông những vỉa vàng trong ký ức.
  • (Dân Việt) - Theo chuẩn người nghèo mới giai đoạn 2011-2015 (thu nhập 400.000 đồng/người/tháng ở nông thôn và 500.000 đồng/người/tháng ở thành thị), hiện cả nước có hơn 3 triệu người nghèo.
  • (Dân Việt) - Ngôi nhà thành phố / Toà rộng dãy dài / Chỉ là ở đỗ / Kiếm kế sinh nhai.
  • (Dân Việt) - Nông thôn còn rất nhiều chuyện ta chưa biết, để ý sẽ thấy rất nhiều điều cần tìm hiểu, đâu chỉ có mấy câu chữ đầu lưỡi này