Người phụ nữ cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh

Thứ hai, ngày 13/03/2023 10:14 AM (GMT+7)
Hàng trăm đứa trẻ bất hạnh, bị vứt bỏ bởi ba mẹ ruột đã được chị Giáp Thị Song Hương mang về nuôi dưỡng, cưu mang tại Mái ấm Hoa Hồng. Phần lớn các bé đều bị để lại ở bãi rác, thùng rác, ở cống hay ngoài đường, có khi là ở bờ sông, bờ ruộng, con kênh hay là cả trong bệnh viện.
Bình luận 0

Suốt 34 năm qua, Mái ấm Hoa Hồng (quận 12, TP. HCM) của chị Giáp Thị Song Hương vẫn luôn sáng đèn, mở rộng cánh cửa đón nhận những đứa trẻ bất hạnh, bị bỏ rơi.

Người phụ nữ cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh - Ảnh 1.

Khuôn mặt đáng thương của đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi được mẹ Hương cưu mang.

Nhớ lại khoảng thời gian khi còn trẻ, chị Hương vô tình nhặt được đứa bé bị bỏ rơi ở bãi rác. Sau đó, chị liên tiếp phát hiện, nhận nuôi trẻ mồ côi, bị bỏ rơi nên đã ấp ủ mong muốn xây dựng Mái ấm Hoa Hồng, nơi nuôi dưỡng trẻ.

Người phụ nữ cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh - Ảnh 2.

Mái ấm Hoa Hồng của chị Hương.

Trước đó, khi còn là cô gái 17 tuổi, chị Hương khởi nghiệp bằng công việc nhặt ve chai, lang thang ngoài công viên Gia Định, tới việc dọn nhà, bán quán ăn với hai bàn tay trắng. Do quá nghèo, chị Hương thường ngủ “bụi” ở ghế đá công viên, rồi bị đuổi nên trốn vào… nghĩa địa ngủ. Thời điểm đó chính là cơ duyên để chị trở thành mẹ của hai đứa trẻ “đầu tiên”.

“Sau khi thuê được căn trọ chắp vá, tôi vẫn nhặt và nhận nuôi trẻ mồ côi, bị bỏ rơi với lý do đơn giản là nuôi để chờ cha mẹ các bé hối hận, thương con quay lại đón các con về. Nghĩ như thế nên tôi chưa bao giờ cảm thấy khổ cực khi nuôi các con. Tôi cố gắng làm việc, quên hết những ham thích của bản thân để có kinh tế lo cho các con".

Người phụ nữ cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh - Ảnh 3.

Dù khó khăn, chị Hương vẫn lấy tương lai, hạnh phúc của những đứa trẻ này làm động lực cố gắng.

Nỗ lực làm việc, chị tích góp được một số vốn nhỏ để thuê mặt bằng mở quán ăn, quán nhậu lớn hơn, lớn hơn là đầu tư nhà hàng, khách sạn, quán karaoke...  May mắn, chị Hương đã mở được một “khách sạn” cho các bé bị bỏ rơi, đem về nuôi dưỡng.

Người phụ nữ cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh - Ảnh 4.

Rất nhiều trẻ có hoàn cảnh đáng thương, được cưu mang tại đây.

Tại đây, mỗi đứa trẻ đều có hoàn cảnh khác nhau, nhưng phần lớn các bé đều bị để lại ở bãi rác, ở cống hay ngoài đường, có khi là ở bờ sông, bờ ruộng, con kênh hay là cả trong bệnh viện. Nhiều em thậm chí còn bị đem vào thùng rác rất thương tâm.

Người phụ nữ cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh - Ảnh 5.

Nhiều trẻ vừa được sinh ra khoảng 7 ngày tuổi, đỏ hỏn và yếu ớt.

Không ít em nhỏ còn phải chịu ốm đau từ khi mới sinh ra. Có em còn từng bị xuất huyết vùng não, phải phẫu thuật và mang sẹo lớn, có em bị mất đi một phần cơ thể ngay từ trong bụng mẹ.

Người phụ nữ cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh - Ảnh 6.

Những bé ở đây rất ngoan, có thể là do biết bản thân kém may mắn từ nhỏ nên các em rất thích được vuốt ve, ôm ấp, nhất là khi có người đến thăm.

Hiện Mái ấm hoa hồng đang nuôi dưỡng, chăm sóc gần 100 bé bị bỏ rơi, mồ côi từ sơ sinh đến 13-14 tuổi. Các bé đều được chị làm giấy khai sinh mang họ của chị Hương.

Người phụ nữ cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh - Ảnh 7.

Các em đều được bảo mẫu chăm sóc tận tình.

Các bé đều có bảo mẫu chăm sóc chu đáo trong những căn phòng sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Các bé lớn hơn có phòng riêng, được ăn thức ăn sạch do chính chị liên hệ, đặt mua với những nguồn cung cấp thực phẩm đạt chất lượng.

Người phụ nữ cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh - Ảnh 8.

Một góc ghi lại chế độ dinh dưỡng chi tiết cho các bé.

Đối với các bé đủ tuổi đi học, chị Hương phân công người đưa đón các em đến trường. Còn bé nào còn nhỏ, chị cũng liên hệ, mời các giáo viên đến mái ấm của mình làm quen, dạy các bé.

Quá “đam mê” làm thiện nguyện, bản thân chị cũng quên luôn việc phải lấy chồng, xây dựng hạnh phúc riêng. Nhưng đổi lại, hạnh phúc và tương lai của các bé là động lực để chị cố gắng từng ngày.

Người phụ nữ cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh - Ảnh 9.

Chị Hương cho biết, hai bé đầu tiên do chị Hương nhặt từ bãi rác nay đã trưởng thành, ngoài 30 tuổi và ra nước ngoài sinh sống.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, chị Hương phải chị đã bán biệt thự, xe ôtô riêng để lấy kinh phí, duy trì các hoạt động thiện nguyện, đặc biệt là công tác chăm sóc, nuôi dưỡng các em.

Người phụ nữ cưu mang hàng trăm đứa trẻ bất hạnh - Ảnh 10.

Với niềm hi vọng ba mẹ các bé sẽ quay lại đón, chị Hương chưa từng đồng ý để ai đến xin nhận nuôi các em.

Sắp tới, chị Hương sẽ cố gắng duy trì hoạt động này để có thể giúp đỡ được nhiều trẻ bị bỏ rơi, người già neo đơn, học sinh, sinh viên mang thai ngoài ý muốn. Vì thế, mái ấm rất cần sự đồng lòng của các mạnh thường quân khác.

*Bài có sự biên tập title và sapo

Thuý Vy (Nhà báo và Công luận)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem